Bài Thơ: MONG EM HẠNH PHÚC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MONG EM HẠNH PHÚC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối mùa một chút chơi vơi
Tàn phai sắc lá đâm chồi xuân sang
Hình như còn chiếc lá vàng
Vẫn muốn níu kéo đông tàn hắt hiu

Mình em đứng dưới bóng chiều
Ngước nhìn chiếc lá cô liêu cuối cùng
Phải em đang đợi người dưng
Ôm bó hoa tím "xin đừng xa tôi"

Nụ cười hàm tiếu trên môi
Đón mùa xuân mới nói lời yêu thương
Đông đi bỏ lại vấn vương
Người đi bỏ lại nỗi buồn cho ai

Em thướt tha dáng trang đài
Tiễn đông đi đón tương lai xuân về
Mùa đông giá lạnh tái tê
Mùa xuân ấm áp bốn bề hoa tươi

Xuân sang em hé môi cười
Mong em hạnh phúc với người em yêu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Tuyệt quá. Chúc anh tối vv.

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Hay quá:(..đông đi bỏ lại vấn vương
Người đi bỏ lại nỗi buồn cho ai?…)
Bài thơ như một nguồn động viên và tiếp niềm tin cho mọi người chuẩn bị đón một năm mới.

Scroll to Top