Bài Thơ: MONG ĐỢI NGỠ NGÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MONG ĐỢI NGỠ NGÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MONG ĐỢI NGỠ NGÀNG
Thơ: Phú Sĩ

Ngỡ ngàng trong giấc chiêm bao
Em về gợi lại tình trao năm nào
Lòng em vẫn đó ngọt ngào
Suối mơ nhuộm tóc dạt dào ngày xưa

Ngỡ ngàng e thẹn trong mưa
Em còn chờ đợi tôi đưa em về
Vẫn còn nơi đó hương quê
Em chưa rơi mất lời thề đêm trăng

Ngỡ ngàng tình mộng cung Hằng
Tơ lòng tôi dệt em giăng chân thành
Khung trời thắm mãi màu xanh
Nụ hồng trong nắng dỗ dành ban mai

Ngỡ ngàng tỉnh giấc mộng dài
Mình ta vỡ mộng em bay xa rồi
Hỡi người có nhớ tình tôi
Trăm năm tôi vẫn đơn côi nhớ người

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .chuc ban mot ngay moi vui ve va hanh phuc .

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá!
Mình ta vở mộng em bay xa rồi.

Phan Lợi
Phan Lợi
7 years ago

Tâm trạng buồn . Lắng đọng…

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
7 years ago

bài thơ hay lắm
Đêm khuya mơ thấy bóng nàng
Choàng tay ôm gối ngỡ nàng nằm bên
Tỉnh rồi lòng lại buồn thêm
Đơn côi cùng với gối bên cạnh gường
Hỏi người,người có vấn vương ?
Hỏi lòng sao mãi vấn vương một người ?
9/8/2016 Nguyễn Duy Chúc
chúc em vui vẻ và bình an

Nga Bin
Nga Bin
7 years ago

Bài thơ rất hay . Trăm năm em vẫn đợi ngàn năm em vẫn chờ .

Hồ Mỹ Nhung
Hồ Mỹ Nhung
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi!!

Nga Bin
Nga Bin
7 years ago

Rất tuyệt bạn ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Lb ngọt ngào lắm em gái

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay quá

Hoa Thanh
Hoa Thanh
7 years ago

Thohayqua

Bill Tran
Bill Tran
7 years ago

Như là mơ về người Ngọc giấc mơ tiền !!!

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Ngỡ ngàng mắt tắm vầng trăng
Ngỡ ngàng em đón tơ giăng vào lòng
Ngỡ ngàng năm ngón tay măng
Dắt nhau ta ngắm cung Hằng ..ta chơi…

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm em
Chúc buổi tối an vui em nhé.

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Bài thơ hay quá Phú Sĩ

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu.bai tho rat hay .chuc ban mot ngay tot lanh .

Scroll to Top