Bài Thơ: MONG CHỜ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MONG CHỜ (Tác giả: Hoàng Lan)

MONG CHỜ
Thơ: Hoàng Lan

Anh còn nhớ ngày anh chọc giận em
Em giận dỗi nên chẳng thèm nhắn nữa
Chờ tin em mới chỉ dăm ba bữa
Anh chúc vội khi chưa tám tháng ba

Vì nhớ em, anh luýnh quýnh thiệt mà
Mồng sáu thôi mà tưởng là mồng tám
Em vắng xa khung trời xuân ảm đạm
Nhớ em nhiều mà đâu dám em ơi!

Chờ tám tháng ba gửi bé đôi lời
Năn nỉ bé, bé ơi! Đừng giận nữa
Đọc tin anh tim nhói đau lệ ứa
Em hiểu rồi, lòng chan chứa thương yêu

Ở nơi đây giờ em nhớ anh nhiều
Còn có cả những điều chưa kip nói
Giờ không anh ai chọc em hờn dỗi
Để mong chờ khi tới tám tháng ba!
06/3/2017

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Cũng chỉ vì thời gian mình gặp gỡ
Không có nhiều nên anh vội em ơi
Dù hôm nay ngày mồng sáu còn vơi
Anh vẫn chúc em- người anh yêu đẹp nhất.

Thơ hay lắm Lan Hoàng ah. Chúc ngày của chúng mình luôn vui và hp nhé

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
7 years ago

Thơ hay!

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Tuyệt vời hay nè e gái

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Thơ em tuyệt quá.

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay tặng hoa cho em đây

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Thơ hay…

Phan Thế Lộc
Phan Thế Lộc
7 years ago

Hay lắm em! ! Lan HoàngHoàng

Này bé ơi anh năn nỉ bé nà..
Ba tháng tám ý mà tám tháng ba.
Bao ngày qua thật là anh rất nhớ.
Bé đừng hờn hãy tha lỗi anh nha.

Đợi bao ngày đến rồi tám tháng ba.
Hoa một đóa hái giành riêng tặng bé.
Kề bên tai thì thầm anh nói khẽ.yêu thật nhiều muôn đời chẳng nhạt phai.

Ước đôi mình tay nắm lấy đôi tay.
Đi bên nhau rộn ràng vui hội mở.
Cười lên nhé cho hoa lòng đua nở.
Ta với mình tim rộng mở tin yêu.

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Thơ rất là hay
Mừng cháu nhân ngày
Mồng tám tháng ba

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Chúc em 8/ 3 dạt dào yêu thương , đong đầy yêu thương

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Cô bé dỗi hờn. Chúc em vui khỏe trẻ đẹp.

Ngọc Lan
Ngọc Lan
7 years ago

Chuc em 8/3 vvhp,,

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Chúc E tìm thấy niềm vui ngày này

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
7 years ago

8/3 chúc e ngày lễ thật hp nhé

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Hay quá đi nà

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Hay lắm cháu!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

ANH ĐỀN EM

Mấy hôm em giận nên chẳng vui
Tội quá em tôi giận nữa rồi
Qua đường ngoảnh mặt không nhìn lại
Để một mình anh đứng chơi vơi

Em hỡi ngàn lần xin lỗi em
Đừng khóc lệ rơi ướt môi mềm
Hãy quay mặt lại nhìn nhau nhé
Và để sóng tình ngậy lên men

Anh nói đây này nghe nhé em
Thôi đừng giận nữa để anh đền
Anh buộc mây trời bằng sợi gió
Kết nắng thêu hoa đậu tóc mềm

Em hãy cười lên nhé em yêu
Khuôn trăng thêm rạng nét xuân kiều
Anh hứa đền em bằng tất cả
Tất cả cuộc đời vẹn chữ yêu.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

bài thơ hay.. nhiều cảm xú .. lắng đọng..

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn anh nhiều nha. Onl vui vẻ anh nhé

Scroll to Top