___ MỘNG CHIỀU THU _______________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Ta lạc bước chiều hoang lặng lẽ
Nắng thu buồn …vỗ nhẹ tim yêu
Nhớ ai lạc lõng trong chiều
Se se ngọn gió hồn phiêu cuối trời
Sao quên được một người yêu dấu
Mộng thu về nung nấu kề vai
Cùng nhau rảo bước đường dài
Thênh thang cuối nẻo nắm tay vui vầy
Hoàng hôn lịm bóng mây hờ hững
Sao một mình ta đứng ngẩn ngơ
Hỏi em phương đó đợi chờ ?
Cho nhau ngày tháng mộng mơ tuyệt vời
Sao quạnh quẽ chơi vơi tâm khảm
Tím giăng trời che đám mây xanh
Cầu mong em sẽ an lành
Mỗi ngày hạnh phúc lung linh nụ cười
Hay lắm
Nhé th
Thơ hay anh ak
Càng ngày càng hay hơn em yêu Lê Hoàng ơi !!!
Chúc em buổi tối ấm áp an lành nhé !!!
Bài thơ hay nè anh ơi
Buổi tối thật ngọt ngào yêu thương nhé anh
Lê Hoàng!
Thơ rất hay hình tuyệt đẹp! QH chúc LH…
Thơ hay Lê Hoàng ui.!!
Thơ hay ạ
Hay quá đi à
Thơ hay lắm anh à ,chúc anh đêm an lành
Bài thơ hay anh à. Chúc anh một buổi tối tràn ngập yêu thương nhé
Hay anh ạ
Tặng Anh!?
bai thơ hay chúc mừng thầy Lê Hoàng
hay
Thơ hay
Thơ hay lắm ạ
STLB ,thật tuyệt vời ,,chúc mừng em
Rất hay bạn ơi
Hãy lam a oi