Bài Thơ: MONG CẦU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ MONG CẦU ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Chủ nhật buồn lặng lẽ giọt mưa rơi
Không gian vắng ngoài trời kia buốt lạnh
Ai đem nhớ … mắt sầu gieo nên cảnh
Gửi tâm hồn lẫn tránh nỗi tương tư

Tiếng kinh cầu vang vọng nhịp hòa thơ
Em có biết …. bây giờ anh mong lắm
Mình sẽ được bên nhau vòng tay ấm
Hôn ngọt ngào tình thắm thiết gần hơn

Chủ nhật mưa ! Não nuột một cung đàn
Dây tơ ấy rung làn mi trĩu nặng
Thấy trống trải bởi vì hôm nay vắng
Một hình dung lẳng lặng phía xa vời

Xin buồn đừng…. gieo mắt của em tôi
Ngày chủ nhật tuyệt vời không gì khác
Mưa vội vã tấu lên làm khúc nhạc
Gió ru hời khẽ hát bản tình ca

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
6 years ago

Hay tuyệt vời cho bài thơ “Mong Cầu” a Ba iu của e ơi! Út chúc a Ba ngày chủ nhật yt hp bên gđ thân y a nhé!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay em trai

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Nguyen Le
Nguyen Le
6 years ago

I LOVE YOU!

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời anh ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Hay tuyệt vời. ..chúc mừng bạn.

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Thơ hay tuyệt em ạ
. Chúc em tuần mới tháng mới vv hp và thành công nhé

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn cả nhà !
Chúc đêm Giáng sinh an lành vui vẻ

Scroll to Top