Bài Thơ: MÓN NỢ CHÒNG CHÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÓN NỢ CHÒNG CHÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

MÓN NỢ CHÒNG CHÀNH
Thơ: Mạc Phương

Em nợ anh lời thương chưa kịp ngỏ.
Ngày hôm nay nhờ ngọn gió chuyển qua.
Chiều tháng năm… hò hẹn chuyện đã xa.
Mà ngỡ như người ta đang chờ đón.

Chưa bao giờ em là người nhỏ mọn.
Anh bên ai không giữ trọn lời thề.
Bao ngày qua em vẫn chỉ vụng về.
Dõi theo anh mà ê chề đau đớn.

Tuổi dù nhiều chưa chắc tâm đủ lớn.
Để lạnh lùng không gờn gợn nhớ nhung.
Có nhiều lúc em cũng ước mông lung.
Và trong đó… muốn cùng anh chia sẻ.

Chuyện đã qua bây giờ em mới kể.
Vé xe đò đã trễ chẳng kịp mua.
Người thương à… không phải một trò đùa.
Yêu thật đấy…. mà chưa lần thổ lộ.

Mình xa nhau tại vì em rất ngố.
Lỡ hẹn rồi chẳng đổ lỗi cho anh.
Hãy hạnh phúc… và sống thật an lành.
Mặc kệ em… vẫn chòng chành… anh nhé !

MP 1/5/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt thơ rất hay ảnh đẹp.

Trơi Mây
Trơi Mây
5 years ago

Bai thơ tuyêt vợi

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Lời tự sự thơ rất hay Em . Chiều nghỉ Lễ vui nhé Mạc Phương

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tối bình yên và hp nhé

Ngan Mac
Ngan Mac
5 years ago

Saozayem gaihomacdauyeuduizay chucemnhungngaylezuize

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ hay lắm ấy ơi

Thích Ngắm Bưởi
Thích Ngắm Bưởi
5 years ago

Hay

Đặng Tình
Đặng Tình
5 years ago

Hay

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Thơ hay ảnh xinh lung linh chị yêu ơi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Rất tuyệt !

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Hay quá.

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Thơ hay hình đẹp

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Vui sao được , khi em cứ chòng chành chưa chịu ngỏ
Anh rụt rè như đứa trẻ mới vao yêu
Mượn ngọn bút. Ai kia bày tỏ mấy điều
Yêu lắm đó Một tình yêu mong ước
Cùng bên em dạo buoc tiếp con đường….
Hay hay lắm…. Đó MP

Phạm Tài Điệp
Phạm Tài Điệp
5 years ago

Mình và các bạn cùng chia sẻ thơ của bạn rất hay chúc mừng bạn vui vẻ trẻ mãi nhé yêu đời

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Hien Van
Hien Van
5 years ago

Yeu qua em.?????

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
5 years ago

Thơ em hay quá

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Chòng chành rồi lại chòng chành
Em đang đứng đó để anh say lòng
Hỡi em cô gái má hồng
Môi son em thắm say nồng lòng anh
Ước gì em đến bên anh
Ta cùng say đắm chòng chành bên nhau.
( chúc em vui vẻ trong ngày nghỉ lễ )

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm ban

Phan Toàn
Phan Toàn
5 years ago

Anh chòng chành em hạnh phúc đó thôi.

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Hay quá vhij yêu xinh đẹp oi Bắt đầu một ngày mới thật nhiều niềm vui cùng nhiều điều tốt lành nhé

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm iu Mạc Phương ơi , chúc iu buổi chiều vui vẻ hp , mãi luon xinh đẹp như hoa nhé ♥️

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Rất hay bạn ơi.

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em an vui hp…

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Bài thơ hay và hình em rất đẹp .Em sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhé !

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắm nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Thơ hay bạn à.

Lap Luu
Lap Luu
4 years ago

Hay quá Bạn ơi !

Đặng Bình
Đặng Bình
4 years ago

Bài thơ tuyệt vờ luôn chúc mừng nhé

Huong Que
Huong Que
4 years ago

Mạc Phương!

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Bai tho hay hinh anh rat dep vui ve hp

Lều Thọ Quân
Lều Thọ Quân
4 years ago

Ấy ơi ấy nợ nhiều thế, chòng chành ừ hứ chòng chành……

Trung Chính
Trung Chính
4 years ago

Hay lắm… em ơi….

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top