Bài Thơ: MÓN NỢ CHẲNG RÕ RÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÓN NỢ CHẲNG RÕ RÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

MÓN NỢ CHẲNG RÕ RÀNG
Thơ: Mạc Phương

Anh nợ em nhiều lắm
Mà lại chẳng thể đòi
Đôi lúc chỉ biết soi
Anh đi đâu thấy vắng.

Tại vì hay im lặng
Nên lo lắng vậy thôi
Nhìn đâu cũng núi đồi
Nên diễn suy chật hẹp.

Cảm tình không gượng ép
Xuất phát từ trái tim
Với sóng gió nổi chìm
Vui buồn luôn rất thật.

Bao nỗi niềm chất ngất
Biết chia sẻ làm sao
Anh ở tận nơi nào
Để em chờ mòn mỏi.

Nợ em anh không nói
Giờ tính trả sao đây
Nhung nhớ sẽ hao gầy
Giữa thu buồn anh ạ.

Em mong anh hãy trả…
Món nợ chẳng rõ ràng
Nhưng đã trót vương mang
Thì xin anh mau trả !

MP 16/7/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thật tuyệt vời em ơi thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em nhé

CO May
CO May
4 years ago

Rất hay và ngọt ngào quá

Đặng Hợp
Đặng Hợp
4 years ago

Nhũng lời thơ dung động lòng người làm sao annh trả được

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Thật tuyệt c ơi. Bài thơ hay quá

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Hay lắm ạ

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
4 years ago

Hay lắm e ơi

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Anh xa sim chín mấy mùa
Mấy mùa ngâu gọi tình xưa bên thềm
Thương ai trời khóc vì duyên
Có người nhặt hạt mưa đêm gối đầu
Bài thơ hay ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em ngày mới tốt lành

Vũ Xuân Hồng
Vũ Xuân Hồng
4 years ago

O sao tuyệt thế văn rung động lòng người

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Wow hay quá bạn ơi Thơ đòi nợ ko ai có thể giận được bạn nhé Thơ đòi nợ dễ thương lắm bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

hay lắm em Mạc Phương

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Thơ hay lắm á

Bùi Mạnh Thắng
Bùi Mạnh Thắng
4 years ago

quá hay lãng mạn

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
4 years ago

Rất hay em ạ.

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Ảnh đẹp thơ hay ai bỏ qua dược

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Trả em trả tất cả
Em có nhận hay không?

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay bạn nhé!!

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

MƠ VỀ CÔ GÁI BẢN

Điều nay em , dễ quá
Có chi khó đâu em
Một ngày về buổi đêm
Ta nhìn nhau qua sóng

Thời gian mà dài rộng
Đến bên nhau ít ngày
Ngắm núi rừng mây bay
Hưởng những ngày hạnh phúc

Lưu lại trong tiềm thức
Những hình ảnh thân thương
Chiều tà những màn sương
Trên quê hương yêu dấu

Đã bao ngày nung nấu
Cũng muốn được gần em
Cứ mỗi ngày trăng lên
Bên thềm anh thường gọi

Tên người xa mong đợi
Mãi hiện hình trong mơ
Vọng lại những vần thơ
Người bên bờ suối vắng

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm
Chúc em buổi tối vui vẻ an lành

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ý nghĩa ảnh đẹp

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
4 years ago

Day y nghia tinh cam lua doi chuc em luon an vui bgu ngon nhe

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah.

Sáu Lê Văn
Sáu Lê Văn
4 years ago

Mơ mộng làm chi dạ phân vân, không hẹn tuần sau cứ xoay vần

Nguyễn Trị
Nguyễn Trị
4 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp.

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Nợ thế đến tết mới trả à

N Singh
N Singh
4 years ago

love you

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Nợ người nơi xa ..Bài họa. Mấy ngày bận chẳng ghé thăm
Tự nhiên món nợ to lên thế này
Hôm nay trả vốn lẫn lời
Một đêm tâm sư riêng mình em thôi
Núi rừng dù có xa sôi
Cũng tìm đến đón rước em về nhà
Nhó to tâm sư bên mình
Thu vàng sắc lá ngọt mềm làn môi.
Đêm nay trả hết em thôi
Suốt đời em nhé hết đòi nợ anh…
Họa cùng thi sỹ.hay lắm chúc em vui vẻ.
Thơ Mình Tâm!.

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
4 years ago

bài thơ rất hay. xin chúc mừng tg!

Nguyen Thoai
Nguyen Thoai
4 years ago

Đã trót mang nö trän
Mong em anh thäu hiëu
Môt ngày thu tröi đęf
Đành hęn ląi mai sau.

Thö hay.xin chào müng em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm.em

Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

Hihihi. ..Nguyễn Quân có ” mắc nợ ” không? cho trả dần nha ?

Hung Đức
Hung Đức
4 years ago

Cảm tình không gượng ép, xuất phát từ đáy tim. TRÚNG Ý. Hay

Quang Lam
Quang Lam
4 years ago

Nợ em… chờ đợi mỏi mòn
Gửi em bài hát (Anh còn nợ em…)…
Xin em hãy lắng nghe xem
Viêt vào chỗ nợ mà em chưa đòi ..

Lai Vo
Lai Vo
4 years ago

Thích

Scroll to Top