MỐI TÌNH XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng–Nga Phạm
Khi có người nhắc lại mối tình xuân
Là ta thấy bần thần rồi suy nghĩ
Tuy đơn giản nhưng cũng nhiều thi vị
Chỉ nhìn nhau tình ý cũng hiểu rồi
Nhưng chỉ là tình thơ mộng mà thôi
Ai cũng có thời xa xôi để nhớ
Khi nhìn thấy nụ hoa xuân chớm nở
Và trong tim nghĩ người ở phương nào
Kể từ ngày ta chạm nỗi hanh hao
Nhớ ngày đó đành đưa vào kỷ niệm
Thời hoa mộng giờ đâu còn để kiếm
Người xưa ơi còn nhớ đến những gì
Khi xuân về rồi xuân lại ra đi
Chỉ còn lại ta ôm ghì nỗi nhớ
Một thuở ấy nếu mình không cách trở
Thì bây giờ ta duyên nợ cùng nhau
Hoa lung linh đang khoe sắc tươi màu
Lòng thầm gọi tên nhau nhiều đến thế
Tay chạm khẽ nụ hoa còn ngấn lệ
Nhớ về ai đang đứng kế bên rào.
P T H 2019
——————-
Cánh mai vàng đùa trước gió xôn xao
Người xưa mãi nơi nào giờ có nhớ
Xuân qua lối cho đông tàn nức nở
Trải nắng chiều ai lỡ bước ngang qua
Nhiều năm trôi thời gian nhuộm dáng ngà
Bao lời hứa nhớ ra đâu còn nữa
Đâu lối cũ mảnh trăng còn khuyết nửa
Tại vì sao cho hương lửa lạnh yêu
Biết hỏi hoài cũng không khác bao nhiêu
Em lại tới gom bao chiều từng ngóng
Anh xa để hồn côi buồn lắng đọng
Tìm dáng anh nghe lạc lõng câu thơ
Xuân đong sầu khi cạn giấc ngủ mơ
Người không đến tim khờ đành ôm mộng
Đưa tay với cánh mai vàng như bỗng
Vỡ òa rồi khoảng trống vắng yêu thương
Nối vần thơ dâng cảm xúc vấn vương
Buâng khuâng bước con đường ngày xưa ấy
Bao nỗi nhớ dáng chiều xưa vẫn vậy
Chợt ùa về thuở ấy mới vừa yêu.
Nga Phạm.
Xh hay quá
Xướng hoạ rất hay anh ạ
Hay quá a ơi tặng a nè
Tuyệt lắm. Chúc mừng hai anh chị nhé!
Chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé!!!
Tình cảm mặn nồng thiết tha
Rất hay
Hay lắm anh””
Hay quá anh ơi
Xin chúc mừng
Bài thơ rất hay em
Thơ hay hoa đẹp tuyệt quá em ơi
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi chiều vv ak
Thơ hay, ảnh đẹp quá
Hay lắm bạn.
Rất hay anh ạ
Khi xuân về rôi xuân lại ra đi
Chỉ còn lại ta ôm ghì nỗi nhớ
Một thuở ấy nếu mình không cách trở
Thì bây giờ ta duyên nợ cùng nhau
Hoa lung linh đang khoe sắc tươi màu
Lòng thầm gọi tên nhau nhiều đến thế
Tay chạm khẽ nụ hoa còn ngấn lệ
Nhớ về ai đang đứng kế bên rào.
Rất hay
Bài thơ rất tuyệt bạn ơi!
Tuyệt lắm.
Thơ hay lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Tuyệt vời bạn nhé
Thơ rất hay bạn ơi! Chúc bạn và gia đình năm mới sức khỏe an Khang thành đạt, vạn sự như ý nhé
Bài thơ hay lắm em ơi
Chim vui ríu rít suối ngàn ngân nga
Thảo nguyên trãi thảm mượt mà
Xuân xưa tim rộ đậm đà hương duyên
Mặc đời giông tố đảo điên
Trong anh ấm mặt trời hiền là em
Mùa xuân ngan ngát bên thềm
Về bên anh nhé êm đềm nồng say
Gió lùa trên tóc trang đài
Nắng xuân khẽ đậu bờ vai thầm thì
Giọt tình lóng lánh bờ mi
Anh hôn mắt ngọc, bởi vì anh thương
Xuân này hạnh phúc yêu đương
Tơ hồng kết chặt thiên đường mông mơ
Xuân này em nhé nàng thơ
Về bên thi sĩ nối bờ yêu xa
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt, em họa góp vui nhé anh..
Bài thơ hay
Tuyệt vời quá em ơi
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng TG
Bài thơ hay lắm huynh ạ. Chúc huynh cuối tuần an nhiên hạnh phúc ạ
Thơ hay cảnh đẹp quá anh trai ơi.. Em Chúc mừng anh
Hay thế
Xh hay lắm anh ơi
Hay lắm các bài xướng và họa thơ của các tác giả
Thơ hay lắm!
Bài thơ hay