Bài Thơ: MỐI TÌNH TRONG SÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỐI TÌNH TRONG SÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

MỐI TÌNH TRONG SÁNG
Thơ: Mạc Phương

Nhận tin anh mà ngày vui phơi phới
Chẳng suy tư và nghĩ ngợi gì nhiều
Chẳng đắn đo là tình bạn hay yêu
Bởi cuộc sống có nhiều điều tế nhị.

Đơn giản là thấy trong lòng hoan hỉ
Mặc kệ cho lý trí bảo bạn thôi
Em đâu màng sẽ ghép được thành đôi
Mà chỉ mong cuộc đời luôn vui vẻ.

Em âm thầm đón đông sang lặng lẽ
Rất nhiều lần giữ kẽ với người xa
Khi bình minh em vẫn tới thăm nhà
Tìm một chút đậm đà trong bức ảnh.

Cũng có lúc… thấy hình như hờn trách
Cầm bút lông kẻ vạch…chẳng bước qua.
Rồi mỉm cười định mách với người ta
Em đã đến ngắm anh và im lặng.

Không thấy anh… có rất nhiều trống vắng
Hình như em lỡ nặng một chữ tình
Nhưng chỉ tiếc… bây giờ chẳng còn xinh
Nên thương mến cũng là tình trong sáng.

MP 9/11/2018
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay lắm MP à.

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
5 years ago

Hay lắm em

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Duyên dáng xinh xắn nè bạn tui.

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Rất hay

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Em à Thơ thì hay mà chân làm sao thế

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất tuyệt.

Anhsuu Le
Anhsuu Le
5 years ago

Ôi ! Mối tình trong sáng
Chỉ là thuong mến . . . Thương mến đáng yêu
Mac Phương!

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
5 years ago

Hay quá em ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an vui !

Thành Đông Nguyên
Thành Đông Nguyên
5 years ago

????♥️♥️♥️

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc chiều tối luôn nhiều niềm vui chị nhé

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Hay lắm

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
5 years ago

bây giờ mới biết mạc phương.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

rất hay đầy ý nghĩa đó MP em

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay. Người xinh bạn ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời bạn iu

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
5 years ago

Thơ hay người đẹp ý tứ nồng nàn trong sáng. Tuyệt…

My Vu Van
My Vu Van
5 years ago

Quá hay, chúc em thành công.

Thanh Đông
Thanh Đông
5 years ago

Anh buồn ngồi hát túy ca
Nỗi buồn Trường Vũ chắc là thua anh
Ước gì trở lại tuổi xanh
Đem yêu thương đến ngọt lành trao em
Đỡ vui em mở ra xem
Vẫn chàng trai đó thân quen yêu mình
Vì nàng đã có gia đình
Chỉ còn trao gửi thơ tình mà thôi
Chính vì mộng chẳng nên đôi
Nên tâm mới thấy bồi hồi nhớ mong
Có duyên nên vợ nên chồng
Chưa chắc trong lòng đã nhớ thương nhau
Anh buồn thơ họa mấy câu
Như tự an ủi giúp nhau giải buồn,,,!

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị
Chúc chị cùng gđ ngủ ngon mộng đẹp

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn à.

Hùng Phí
Hùng Phí
5 years ago

Thơ hay người đẹp

Phuoc Pham
Phuoc Pham
5 years ago

Lâu rồi không mới thấy em,

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Cứ thế nhé.. Mỗi ngày em phơi phới..
Anh thấy vui dù tin ấy.. Chẳng phải anh..

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
5 years ago

Hay thật là hay c ạ

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương thơ em làm rất hay Chúc mừng em nha

Scroll to Top