Bài Thơ: MỐI TÌNH THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỐI TÌNH THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

MỐI TÌNH THƠ
Thơ: Mạc Phương

Chẳng biết tự khi nào em rất nhớ anh.
Khi thấy ánh đèn xanh là vui nhiều lắm.
Ở trong tim dâng lên niềm say đắm.
Mong ngoài đời không nhanh chóng mất đi.

Mà thật lạ…em chẳng biết nói gì.
Lạ hơn nữa là khi em chờ đợi.
Và khát khao bước chân anh sẽ tới.
Dừng trước em thắt nút sợi dây tình.

Ôi xao xuyến mà sao cứ lặng thinh.
Nghe buồng tim đập thình thình từng nhịp.
Em tự nhủ chẳng bao giờ có dịp.
Nói một điều luôn quấn quýt bâng khuâng.

Hỏi vu vơ mà cũng thấy lâng lâng.
Thấy vui vui với cả vầng mây trắng.
Thấy vơi đi bao khoảng không trống vắng.
Và ngân nga nốt lặng bản tình ca.

Chỉ tiếc là…chúng mình ở rất xa.
Chẳng thể trao những đậm đà xao xuyến.
Mỗi câu từ cứ ngọt ngào đan quyện.
Để cuộc đời lưu luyến mối tình mơ.

MP 31/7/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

?

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Tuyệt vời lắm nhé chị ơi

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị chiều vui vẻ ạ

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Thiệt luôn hả….kkkk
Chúc mừng nha..
Thơ hay lắm em ơi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời anh chỉ biết chúc mừng em gái MP

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Thật tuyệt vời chị ạ .!

Thanh Vân Võ
Thanh Vân Võ
5 years ago

A biết phải làm sao eui ơi.

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Hay lam em

Hùng Dương Thanh
Hùng Dương Thanh
5 years ago

Bài thơ hay quá! Hình ảnh đẹp

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.
Chúc bạn buổi tối tốt lành, nhiều niềm vui nhé !

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Thơ hay hình xinh quá…

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn.

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Hay quá tg ơi

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Chỉ biết là tự lúc đọc thơ em
Dần cứ thích từng vần thơ.. ta mến.
Để một ngày cứ khắc khoải từng đêm
Mong thơ ấy hiện lên trang phây búc

Mà La lắm nào biết em phương ấy
Chẳng dáng hình, chẳng biết ở đâu luôn
Không thấy thơ lòng như lắm nỗi buồn
Rồi cứ thế, ngày qua ngày ước muốn

Bao rạo rực khi bài thơ em hiện
Đọc từng câu từng chữ từng vần
Rồi tưởng tượng, rồi như ngầm trong nhớ
Để bây giờ xao xuyến những niềm mơ

Chút bơ vơ, dai khờ mơ xa …,ước
Gởi nhớ lòng ngưỡng mộ với lời thơ
Để bất chợt như thể mãi đợi chờ
Một lời nhắn cho dạt dào vui đến
Tựa yêu rồi nơi ấy một nàng thơ.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Tuyệt vời!

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay hình ảnh đẹp dễ thương lắm em ơi.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Đúng:
Chỉ tiếc là…chúng mình ở rất xa.
Chẳng thế trao những đậm đà xao xuyến.

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
5 years ago

Bài nào cũng hay

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm nha!

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ và ảnh rất tuyệt vời TG ơi..

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Rất hay!

Hung Nguyen Hung
Hung Nguyen Hung
5 years ago

Thơ hay em ơj.. Hình ảnh đẹp dễ thương..

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay hinh ảnh đẹp đêm muộn chúc nhiều niềm vui hạnh phúc ngů ngon

Song Que
Song Que
5 years ago

Rất tuyệt

Trung Doanh Nguyễn
Trung Doanh Nguyễn
5 years ago

Bài tho hay lời thơ rất tình tứ Mặc Mạc Phương, chúc em luôn yêu đời và mơ mộng với những vần thơ

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Hay lắm đóMP

Scroll to Top