Bài Thơ: MỐI TÌNH GIẤU KÍN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỐI TÌNH GIẤU KÍN (Tác giả: Mạc Phương)

MỐI TÌNH GIẤU KÍN
Thơ: Mạc Phương

Trên đường đời vô tình mình gặp gỡ
Rồi tự nhiên muốn ở đợ trong nhau
Rất đặc biệt cũng chẳng hiểu từ đâu
Những thương nhớ len sâu nơi lồng ngực.

Nhìn nhau thôi đã thấy lòng rạo rực
Nói vài câu là náo nức dư âm
Cứ như vậy ngấm vào tận trong tâm
Cái cảm giác âm thầm mơn man lạ.

Câu chuyện nào cũng sẻ chia rôm rả
Ngỡ như là tất cả rất tự nhiên
Xa muôn dặm mà tâm thức nối liền
Bởi giác quan luôn triền miên xao xuyến.

Gửi lời chào cũng dường như quyến luyến
Chưa ngồi gần mà đã quyện hương yêu
Trong giấc mộng…khao khát cũng thật nhiều
Có những lúc đánh liều…ôm một chút.

Tiếng thở dài đưa em về ngõ cụt
Với hoài mong mừng hụt bấy lâu nay
Trong cuộc đời có giây phút đắm say
Chỉ vậy thôi…cuộc tình vay…giấu kín.

MP 9/7/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Tình đến rất nhẹ nhàng và êm dịu

Thơ hay lắm tg

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
4 years ago

Tuyệt quá

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Hay lắm chị iu

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc buổi chiều vui vẻ nhé

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ạ ảnh rất đẹp em chúc chị an vui hp mỗi ngày

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Hay lắm bạn iu.

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay lắm

Luu Chi Quang
Luu Chi Quang
4 years ago

Muốn ở đợ lun… hihi

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc dâng đầy mình hoạ đẹp buổi chiều

Anh Văn
Anh Văn
4 years ago

Tuyệt

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Hay lắm Em gái iu!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Bài thơ thật hay nha em yêu !

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ đong đầy cảm xúc rất ngọt ngào ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em

Ngạn Tâm
Ngạn Tâm
4 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Mạc phương viết thơ thiệt hay
Xem thơ thôi cũng đã ngây ngất lòng
Tình người tha thiết trào dâng
Xem thơ ai dễ lâng lâng nỗi lòng
Vắng thơ là cứ chờ mong
Tuyệt vời,chúc mừng mạc phương

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
4 years ago

thơ hay ạ!

Chan Nguyen
Chan Nguyen
4 years ago

Rất hay

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ mượt mà cảm xúc hay lắm em ơi !

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

MẾN CHÚC em

Trung Pham
Trung Pham
4 years ago

Hồi xuân

N Singh
N Singh
4 years ago

Bạn rất đẹp Rất đẹp Rất đẹp Rất đẹp

Bích La
Bích La
4 years ago

Rất hay em.ju

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Bài thơ hay lắm em !
Buổi chiều vui em nhé.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
4 years ago

Hay qua sau lang tinh long chuc em luon vui ve

Scroll to Top