MỐI TÌNH DANG DỞ
Thơ: Mạc Phương
Đốm than nhỏ đã nhen lên ngọn lửa
Cháy bập bùng nơi cửa ngõ vùng cao
Lũy tre xanh thay màu áo ngày nào
Nay buồn tủi giữa trời cao lộng gió.
Em bâng khuâng muốn ghé tai hỏi nhỏ
Bấy lâu nay…anh có nhớ em không ?
Bóng hình anh em luôn giữ trong lòng
Rồi hồi hộp chờ mong ngày gặp lại.
Bạn bè thôi…đâu làm gì sai trái
Chỉ một lần ưu đãi chuyện ngày xưa
Đời chúng mình đã nếm trải nắng mưa
Mà day dứt lại chưa hề dám nói.
Người yêu à, Với bao nhiêu câu hỏi
Em góp dồn trong gói kỉ niệm yêu
Thầm chúc anh có hạnh phúc thật nhiều
Nhưng đừng quên một điều anh đã hứa.
Góc trái tim hãy là nơi điểm tựa
Để cho em lần lữa được khát khao
Ngày gặp lại cũng không kém ngọt ngào
Giữa vườn thơ lại cồn cào thương nhớ.
Em yêu anh, yêu mối tình dang dở…
MP 26/3/2020
Ảnh internet
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hây chúc mừng bạn nha
Hay…
Một bài thơ tình rất hay và nhiều cảm xúc
Chúc mừng em thơ hay ảnh đẹp
?????????
Phương mac a,sao mình thấy bài thơ này, có gì đó rất giống với hoàn cảnh của mình lắm,mong sao không phải..,. dù sao thì bài thơ này, rất hay và cảm xúc, rất có chiều sâu,cam on nhiều
Thơ tình hay quá E à .
…Thơ hay quá tỏa hương tình thơm ngát
Anh nơi xa bỗng dào dạt niềm thương
Cm em bài tình thơ hay
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Thật hay!
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay
Hay lắm chị ơi
Bài thơ hay và thật nhiều cảm xúc !!
Hay quá ?
Hay quá
Ảnh xinh đẹp. Thơ hay !
CŨNG TẠI TRÁI TIM
Em cố nén để khỏi lòng nức nở
Trái tim yêu tan vỡ bởi vì yêu
Mỗi ngày qua tâm trạng thấy quắt queo
Vì nhung nhớ đã chót yêu người ấy
Giở nơi xa hàng ngày anh có thấy
Hình bóng em một góc nhớ trong tim
Những thăng trầm bao lần đứng lặng im
Vì nỗi nhớ vì trong tim lạnh lẽo
Em lặng thầm nhớ anh miền khuất nẻo
Với non ngàn lạnh lẽo dốc đèo cao
Chỉ ru mình qua lấp lánh ánh sao
Cùng nỗi nhớ gửi vào sâu miền nhớ
Cứ đêm đêm theo đêm trường trăn trở
Bóng hình anh hiện lúc tỏ lúc mờ
Giữa phố phường ánh đèn sáng bâng quơ
Em đồng vọng có mộng mơ không vậy ?
Em tự hỏi hay trách thầm người ấy
Em mộng mơ hay vì thấy phố hoa
Em vùng cao sao lại mộng ước đi xa
Không biết nữa trái tim ta chẳng nói
Thơ hay lắm em
Thơ hay ảnh đẹp
Hay lắm thi hữu !
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ hay
Thơ hay hinh đẹp ngày mới chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp
Tuyệt lắm Em . Chiều chủ nhật an vui Em nhé
Đẹp quá
Chúc em một đêm tối an lành và nhiều hạnh phúc
Ôi !
Anh thích nhất câu kết … Em yêu anh , yêu mối tình dang dở … !
Chuẩn ! Em à … chỉ có dang dở … mới thật đáng yêu !
Chúc mừng Em – nhà thơ của mọi người !
Em luôn giữ cho mình một phong cách riêng … rất nhẹ nhàng … tình cảm !
Và rất dồi dào cấu tứ …!
Làm cho người đọc có sức hấp dẫn lạ kỳ !
Xenh qua di hii
Hay lắm nhưng hơi buồn c ạh , đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở c nhờ hjhj