Bài Thơ: MƠ THU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MƠ THU (Tác giả: Hoàng Lan)

MƠ THU
Thơ: Hoàng Lan

Đừng như chiếc lá xa cành
Thu sang anh nhé hao hanh cõi lòng
Heo may giá lạnh sầu đông
Chơ vơ lạc lõng giữa dòng đời trôi

Xào xạc lá chẳng ngừng rơi
Bồi hồi thương lắm một thời bên nhau
Xa rồi anh cũng buồn đau
Đơn côi chiếc bóng úa nhầu tình em

Đêm thu mưa mãi giăng rèm
Ướt đôi môi thắm lấm lem má hồng
Ai ngăn nước chảy xuôi dòng
Đưa em vào mộng điệp vòng bay bay

Mặc cho lá có rơi đầy
Thu sang mấy thuở heo may gợi sầu
Đợi chờ qua những cơn ngâu
Nối liền ô thướt nhịp cầu chung đôi.
HL

Bài Thơ: MƠ THU (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Mặc cho lá có rơi đầy
Thu sang mấy thuở heo may gợi sầu
Đợi chờ qua những cơn ngâu
Nối liền ô thướt nhịp cầu chung đôi.

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay…

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

Thơ hay lắm e Hoang Hoàng Lan

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Hai ta dầu ở hai nơi
Tình không muốn cạn, nghĩa không hao gầy
Thu qua, đông đến xum vầy
Đâu cần ô thước bắc cầu nữa em!

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Tháng bảy mưa ngâu ☔☔☔ nhịp cầu ô thước gắn liền đôi ta

Lan Hồ Điệp
Lan Hồ Điệp
6 years ago

Thơ rất hay

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay tuyệt cháu ơi ,ảnh cũng hợp, chúc một đêm ngon giấc an lành nhé

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Em gái ơi! nhẹ nhàn quá. Lúc nào thơ của em cũng nhẹ như bông

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Trang lục bát rải tơ lòng tha thiết
Nặng tình đưa theo chiếc lá rơi
Thu đang quyện cùng người đêm lạnh
Xa xôi ơi đã hiểu nhau rồi
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Bài thơ hay nhẹ nhàng tc

Hong Tran
Hong Tran
6 years ago

Bai tho hay

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Chắc chắn là thế em ơi
Dù cho dâu bể nói lời chẳng thay
Thu về dù có heo may
Mưa ngâu giăng lối vẫn say men tình
Em người con gái nhỏ xinh
Chờ anh em nhé rồi mình chung đôi

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay nhé chị iu

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
6 years ago

bốn mùa xuân hạ thu đông đời em đã vượt bao vòng thời gian

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Chúc e luôn vui khỏe…

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp người xinh em gái ngày mới v vẻ nhé
Hoàng Lan

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Bài thơ hay

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Thơ hay hình đẹp cô bé ạ .

Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
6 years ago

Thơ hay quá đi Lan Hoàng ơi .. luôn vv hp nhé

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá

Cô Khờ
Cô Khờ
6 years ago

Hay

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Thôi chớ vội buồn lòng như thế
Thu hãy còn chớ để sầu rơi
Dẫu lá rụng vàng thu vẫn đẹp
Xa xôi ơi ! Tình thắm đôi lời

Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi
Thật thương cô gái đơn côi giữa đời
Em còn trẻ lắm em ơi
Thế nào cũng gặp được người đức nhân .

Scroll to Top