Bài Thơ: MƠ MÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƠ MÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

MƠ MÀNG
Thơ: Mạc Phương

Chiều nghiêng nắng trốn vội vàng
Bước cao bước thấp mơ màng đúng- sai.
Mịt mù tâm tưởng hỡi ai
Biết bao giờ thấy ánh mai rực hồng ?

Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Mà sao ngược hướng mênh mông giữa dòng.
Con đò ngày đó sang sông
Bỏ quên một chút má hồng thơm hương.

Nông sâu đâu biết mà lường
Một đường đã khó trăm đường hanh hao ?
Nhớ ai ai nhớ cồn cào
Còn ai im lặng…ngọt ngào phôi pha.

Tại sao ước hẹn sơn hà
Khiến cho khao khát ngân nga thế này.
Bây giờ trót lỡ đắm say
Hỏi ai còn giữ cái ngày mình quen ?

MP 19/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc, ảnh minh họa đẹp lắm em ơi !

Hoàng Hải Lưu
Hoàng Hải Lưu
4 years ago

Bài thơ hay quá cảnh minh họa đẹp lạ lùng.

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào rất đẹp Chúc em ngày mới tốt lành

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng chị iu nha !

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

B

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Bài thơ hay lắm e gái!

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ và hình rất đồng điệu mang đầy trạng thái…

Nguyễn Tài Nghị
Nguyễn Tài Nghị
4 years ago

Nhớ ai ai nhớ nhớ ai ?!
Mơ màng ai nhớ nhớ ai mơ màng !
Ôi hay ! Cái nhớ lang thang
Thôi thì nhận quách là nàng nhớ anh
Đầu còn xanh sẽ hết xanh
Quanh quanh quẩn quẩn qua nhanh xuân thì
Yêu thì mạnh dạn nhận đi
Ẻo à ẻo uột làm gì hả cưng ! Kkkkk

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Ảnh đẹp Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Bài thơ hay quá Bạn ah

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
4 years ago

Thơ hay chúc bạn vui

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Rất hay đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp ngày 20/10chúc vui vẻ hạnh phúc yêu thương bên gia đình bạn bè và người thân

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Rất hay bạn iu

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay, rất tuyệt. …?

Phong Dat Nguyen
Phong Dat Nguyen
4 years ago

Bài thơ cảm xúc. Nhẹ nhàng sâu lắng

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
4 years ago

Thơ hay

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ạ em chúc chị tối ct ấm áp yt luôn vui hp

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ thật tuyệt vời
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 anh gửi tặng em lẵng hoa tươi

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

Chúc em 20/10 yêu thương ngọt ngào hạnh phúc

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay
Nhân ngày phụ nự Viêt nam
Chúc luôn tươi vui xinh trẻ
Chúc an lành vui vẻ
Đong đầy hạnh phúc
Ngọt ngào yêu thương

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Bai tho mo mang rat hay loi tho nhe nhang cam xuc ngay moi. Vui ve hp em

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm! Chúc mừng20/10

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

LIỄU RỦ BỜ SÔNG

Sương giăng ngập lối em về
Chiều lan khói tỏa bốn bề chênh chao
Chiều chiều én liệng ước ao
Triều dâng con nước phủ trào mượt xanh

Bóng chàng vời vợi năm canh
Em trông lối nhỏ buông mành giăng tơ
Đọng vào ý nguyện câu thơ
Anh trăng khoe ngọc tỏ mờ thiên thai

Gio lùa hơi lạnh vào ai
Bâng khuâng cùng với trâm cài mộng mơ
Em về mang nỗi tương tư
Hỏi trăng hỏi gió có ừ cùng em

Đêm đông chờ đợi buông rèm
Nhớ người quân tử ghé xem ngọc ngà
Liễu buồn thả một cánh hoa
Nước sông lững thững la đà trôi xuôi

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Chúc mừng

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Hay lắm bạn

Estrella DE Oriente
Estrella DE Oriente
4 years ago

Que lindo paisaje

Scroll to Top