Bài Thơ: MỞ CỬA TRÁI TIM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MỞ CỬA TRÁI TIM (Tác giả: Dương Hoàng)

MỞ CỬA TRÁI TIM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi một ngày anh mở cửa trái tim
Còn vồn vã hay ngủ im chưa biết
Từ lâu lắm thấy mình nhiều thua thiệt
Đành vùi chôn dù da diết trong lòng

Để phận mình cứ trôi giạt long đong
Luôn nhớ mãi một vòng tay nồng ấm
Bởi tình đó với tôi hằn in đậm
Nên nỗi đau còn gậm nhấm trong hồn

Cũng lâu rồi tình cũ đã vùi chôn
Giờ mở cửa cho tâm hồn thanh thoát
Đã đến lúc cần trở nên linh hoạt
Sợ tim kia giẫy giụa chết im lìm

Đến lúc cần nên mở cửa trái tim
Ai đón nhận hay chìm vào quên lãng
Cho tình cảm tăng thêm nhiều lai láng
Tình yêu xưa theo ngày tháng quên dần

Để mỗi chiều thong thả những bước chân
Được bẽn lẽn mỗi lần ta chạm mặt
Sự vui vẻ xóa tan niềm hiu hắt
Ta nhìn nhau đáy mắt gợn sóng tình

Ai là người gỡ bỏ sự lặng thinh
Ai gõ cửa cho tim mình lưu luyến.

D H
**************
Phương Nga
Mong ngày đó cho đôi tim hoà quện
Lửa lòng anh nồng ấm đến bên ai
Để tháng năm không khắc khoải đêm dài
Thơ anh viết chảy dòng lai láng nhé

Thương nhớ cũ buông thu chiều gió nhẹ
Thả hồn phiêu tình lại khẽ lên ngôi
Ánh mắt kia tìm bến mới để rồi
Buồng tim mở làn môi ngọt mong ngóng

Hẹn ngày đó trao lời vương lắng đọng
Khoảng trống xưa hết lạc lõng ưu phiền
Như nắng mai mây phủ trốn thần tiên
Thơ anh viết dáng hiền người yêu mới

Mong ngày đó hong ngâu chiều em đợi
Mở lòng anh cùng bước tới duyên xinh
***************
Nguyễn Ngọc Uyên My
_____ MÃI YÊU _____

Hãy đón nhận duyên mới bước cùng ai
Khi nỗi sầu khổ ải rời xa mãi
Em xin nguyện bên người qua ngang trái
Đời có nhau mãi mãi chẳng rời xa

Bình minh đẹp sẽ có cả đôi ta
Rồi nghiệt ngã sẽ qua cùng năm tháng
Khổ đau nhiều sẽ chìm vào quên lãng
Tình yêu ngọt ngào.. giọt đắng thôi rơi

Tình sẽ đẹp dìu giấc mộng trùng khơi
Men say tình nồng gợi thêm lưu luyến
Hai trái tim cùng nhau hoà quyện
Khoảng trời xanh nguyện xây giấc mộng vàng

Ngọt ngào đắm say tình ta với chàng
Toả hy vọng cho tròn vành mai trúc
Dẫu đời thường có gian nan lắm lúc
Có em rồi tình khúc mộng trần gian.

Nguyen Ngoc Uyen My
19.09.18
Tặng anh….!!!
*****************
Quyên Ut
Quyên xin ở cương vị Nam họa tiếp thơ Dương
Hoàng nhé!?

*Ai sẽ đến trong vòng tay mãn nguyện
Ai sẽ về sắc tím quyện hoàng hôn??
Hình bóng em đã gõ cửa tâm hồn
Ta ao ước chờ nụ hôn đắm đuối…!

Tim mở cửa em ơi lần yêu cuối!
Yêu nồng nàn ko tội lỗi đâu em
Anh mơ màng vội mở cửa trái tim
Hình bóng ấy làm say men ảo giác…

Tình xưa đã như đóa hồng hoang mạc
Hoa xương rồng nay phờ phạc gió sương
Hãy cho ta lối mộng cõi thiên đường
Chờ em đến tình tơ vương luyến ái…!

Ta mở cửa trái tim ko ngần ngại
Ta đã qua bao khổ ải tình đời
Nay hồn ta lắng đọng nỗi sầu vơi
Ta cần em nụ hoa đời vương vấn….!

Tim mở cửa , nầy em, tình say đắm !
Hãy bước vào cho nồng đậm dấu yêu
Gõ cửa đi , nhè nhẹ giữa hương chiều
Ta sẽ đến cùng em yêu tha thiết….!

Đời đã trễ để mai tình hối tiếc
Giấc mộng dài yêu mãnh liệt cùng em….!!

Sg19092019 Quyên Ut.

.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Em sợ ở trong đó ??

Ngân Nguyên
Ngân Nguyên
5 years ago

Đúng là vạn sự khởi đầu nan…Thơ Dương Hoàng cực hay lại thêm hai bài họa mượt mà càng tăng hấp dẫn…chúc mừng các thi hữu nhé.

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá tuyệt vời nè chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc em buoi chieu vui nha
Thơ hay quá em

Dung Luong
Dung Luong
5 years ago

Bài thơ rất hay a à

Trà My
Trà My
5 years ago

_____ MÃI YÊU _____

Hãy đón nhận duyên mới bước cùng ai
Khi nỗi sầu khổ ải rời xa mãi
Em xin nguyện bên người qua ngang trái
Đời có nhau mãi mãi chẳng rời xa

Bình minh đẹp sẽ có cả đôi ta
Rồi nghiệt ngã sẽ qua cùng năm tháng
Khổ đau nhiều sẽ chìm vào quên lãng
Tình yêu ngọt ngào.. giọt đắng thôi rơi

Tình sẽ đẹp dìu giấc mộng trùng khơi
Men say tình nồng gợi thêm lưu luyến
Hai trái tim ta cùng nhau hoà quyện
Khoảng trời xanh nguyện xây giấc mộng vàng

Ngọt ngào đắm say tình ta với chàng
Toả hy vọng cho tròn vành mai trúc
Dẫu đời thường có gian nan lắm lúc
Có em rồi tình khúc mộng trần gian.

Nguyen Ngoc Uyen My
19.09.18
Tặng anh….!!!

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Nhà thơ ơi…bài thơ hay chất chứa nhiều chắc ẩn của môt chuyên tình buần

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay a ạ..

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh
Em Chúc mừng anh

Anh Đào Hoa
Anh Đào Hoa
5 years ago

Bữa nay TG có mở cửa ❤️ thiệt không ta.sẽ có rất nhiều thuyền muốn ghé bến chờ người. ❤️

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Bai tho a lam hay wa đi.e nge cung buôn theo nua ak

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Rồi một ngày em biết làm thơ.
Là biết nhớ biết mong chờ ai đó..
Hay quá anh ơi

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Thu Kim
Thu Kim
5 years ago

Yêu đi rồi than nhé tg ơi

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Bài thơ rất hay …. E cảm được

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Hạ kịp về gõ cửa trái tim anh
Chẳn vì đâu mà cô đơn níu kéo
Nhưng em vẫn góng tim anh mở cửa
Và anh đến như bao lần ước hẹn
Trong nắng hồng mở cửa trái tim non
Anh diệu dàng làn môi thắm màu son
Em xao xuyến với bao lời hẹn ước
Em ngập ngừng chân bước vào yêu
Bỏng thấy mình giờ biết đỏ mặt
Anh đến bên ấm nồng từ ánh mắt
Thật lặng trầm mà khiến giá băng tan
Kg ồn ào nhưng tình lớn miên man
Xin hãy yêu như chưa từng vội vả
Để cuộc đời tràn đầy nhựa sống
Dương hoàng. Cảm ơn anh mang đến cho mọi người những bài thơ hay tuyêt. Môt sân chơi rất thú vị..

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá thi hữu

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg ,, /,, chúc bạn buổi trưa an lành vui vẻ ,

Hà Hương
Hà Hương
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Thu Quyen Nguyen
Thu Quyen Nguyen
5 years ago

Gặp một người thấy tim mình xao xuyến
Đó là người đã gõ cửa trái tim ta
Tình yêu sẽ lại đậm đà
Tình yêu sẽ lại vỡ òa trong nhau.

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Gõ cửa trái tỉm sao nghe ngẹn ngào? Đèn mờ hắt hiêu năm canh từng giờ? lòng mở gỗ nhớ thương mong?sao anh họ hùng để em nói nhỏ? Gõ cửa trái tim sao nhé ban hoàng? lòng thầm nhớ ai tìm nghe bạn hoàng? lòng thầm mãi nhớ mông thương tình mong? Sao anh không nhớ để em lạnh lùng?ôi nghệ xót xa phụ phan?sao mãi nghe bạn hoàng màng? để em gõ cửa van Dương?mã anh không chúc hỏi han?em buồn mênh mang

ĐểGió CuốnĐi
ĐểGió CuốnĐi
5 years ago

Thơ hay lắm DH

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Những vần thơ hay !

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Mong ngày đó cho đôi tim hoà quện
Lửa lòng anh nồng ấm đến bên ai
Để tháng năm không khắc khoải đêm dài
Thơ anh viết chảy dòng lai láng nhé

Thương nhớ cũ buông thu chiều gió nhẹ
Thả hồn phiêu tình lại khẽ lên ngôi
Ánh mắt kia tìm bến mới để rồi
Buồng tim mở làn môi ngọt mong ngóng

Hẹn ngày đó trao lời vương lắng đọng
Khoảng trống xưa hết lạc lõng ưu phiền
Như nắng mai mây phủ trốn thần tiên
Thơ anh viết dáng hiền người yêu mới

Mong ngày đó hong ngâu chiều em đợi
Mở lòng anh cùng bước tới duyên xinh

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Mỡ cửa ra….thì đừng có khóc nữa nha….

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Thơ hay Anh trai ?
Mến chúc Anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc yêu thương ??❤

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Thơ hay…ảnh đẹp lắm anh Dương Hoàng.

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi mong bạn sớm tìm được niềm vui nhé bạn ơi hình ảnh đẹp quá bạn

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ ! Chúc anh vui nhiều nha!

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Mở ra đi rồi sẻ biết hiiii hay lắm chúc mừng em

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

Go cua trai tim .sao em hung ho ….
Den vang hat hiu .nam canh than tho …..

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Mở cứa nhiều người xin vào thi lúc đó lại than khố nua do a

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi rất tuyệt vời hình ảnh đẹp quá bạn ơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! E chuc a buoi toi vui ve nhieu suc khoe a nhe!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Scroll to Top