Bài Thơ: MỞ CỬA ĐI ANH …… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MỞ CỬA ĐI ANH ...... (Tác giả: Phú Sĩ)

MỞ CỬA ĐI ANH ……
Thơ: Phú Sĩ

Mở cửa đi anh,
……….cho những vần thơ tỏa hồng ánh sáng
Ru lại những tình nồng, còn đó những hoài mong
Câu chuyện buồn xưa hãy chôn mãi vào lòng
Để những chiếc lá vàng …. không còn mang nỗi nhớ….
Phải thế không anh!
Vần thơ anh sẽ không còn mãi nợ …
Những ân tình đang trôi nổi chốn địa đàng…..
Không còn mang cái nắng cháy khô cằn nơi sa mạc hoang sơ ….
Anh sẽ cùng em vần thêm những vần thơ …
Cùng ghép lại những nốt nhạc đời tinh túy
Vầy trọn duyên tình trong hoàn mỹ nồng say…
Buông bỏ đi anh ….
Những giờ phút đọa đày…
Xác thân mình trong cõi tình hoang dại
Hãy thắp lên lửa con tim nồng cháy…
Để mai này mình cùng hát trọn bản tình ca….
Hãy mở lòng nhé anh!
Cho trời đất giao hòa…
Cho con chim xanh chở yêu thương về tổ ấm…
Cho thuyền thơ anh chở nồng nàn thắm đượm…
Lá ân tình kết lại giữa trời thu….
Cho dù mưa ngâu trời giăng lối mịt mù,,,,
Cho dù vần thơ mình sẽ về đâu…
Ta chưa biết !
Chỉ biết rằng trong tình yêu da diết…
Có một góc dành …
Cho bóng hình em….

PS 16/8/2016
ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Bài thơ rất xúc động, chạm đến hồn người đọc, hay lắm bạn s!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Chỉ biết rằng trong tình yêu da diết
Có một góc dành … cho bóng hình em
Hay thế cơ chứ. Chúc mừng em.

Võ Thị Bích Hạnh
Võ Thị Bích Hạnh
7 years ago

Mở cửa trái tim
Van em được vào
Dù lòng tái tê….kkk

Cao Thị Hoài Hương
Cao Thị Hoài Hương
7 years ago

Thơ hay -người đẹp

Uyen Le
Uyen Le
7 years ago

Hay ! hay lắm !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Thật hay

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban buoi toi vui ve va hanh phuc .

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

bài thơ thật hay sao suyến tâm hồn chẳng hiểu vì sao nưa chúc mừng bạn lời thơ nồng nàn hương vị yêu thương

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay tuyệt chị ạ

Phạm Văn Hoàng
Phạm Văn Hoàng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

Quá tuyệt vời Thơ Em Phú Sĩ chiều vui vẽ an lành hp nhé .

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Rất hay

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Tuyệt vời chúc mừng bạn

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay !….

Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi!

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Ý tưởng luôn thăng hoa cùng cảm xúc vời vợi nên luôn viết ra những bài thơ hay nha PS!

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay lắm bạn iu!

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
5 years ago

Tuyệt vời chúc mừng em

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Mở làm sao đây anh
Khi trái tim em đã khép
Bởi chẳng thể tìm mảnh ghép của tinh yêu
Mưa nắng cuộc đời thiêu đốt liêu xiêu
Đã đôi lần em mở lòng xao động
Dấu kiêu hãnh để trôi trong cõi mộng
Tỉnh giấc rồi chỉ là cõi hồng hoang
Tình yêu nồng chỉ là bãi cỏ hoang
Buổi chợ chiều mù tan sót lại
Thôi em đành gói chặt con tim mình mãi
Cho yên lành khỏi sứt mẻ thôi anh
Em dấu cõi lòng trong bài thơ xanh
Để tâm hồn yên bình như làn gió
Như sương mai long lanh trước ánh hồng cháy đỏ
Em chẳng dám mơ bóng mình trong góc nhỏ trái tim anh

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ nồng nàn cảm xúc ! Hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & tràn thi hứng nhé !

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
5 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ !

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Hay quá

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Hình ảnh đẹp thơ hay tuyệt vời em ạ…Chúc buổi chiều thật nhiều niềm vui nha em…

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Hay qua PS oi

Su Nghiep
Su Nghiep
5 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt vời

Su Nghiep
Su Nghiep
5 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Thật tuyệt chị ơi

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
5 years ago

Verynice Pic.

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
5 years ago

Thank You Phusi.

Mùa Thu Lá Bay
Mùa Thu Lá Bay
5 years ago

Hay quá tg ơi

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay.

Scroll to Top