Bài Thơ: MƠ ÁI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƠ ÁI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———-

Trăng rơi
Xuống đáy thu hồ
Vàng loang mặt nước
Sóng xô liễu hờn
—-
Mơ ân ái chập chờn giấc mộng
Vẳng trong đêm lồng lộng cung đàn
Canh trường nghe tiếng vạc than
Như hờn như trách nhân gian vô tình

Sương rơi nhẹ lung linh ánh bạc
Gió đu đưa xào xạc lá rơi
Ai gieo cung oán giữa trời
Âm vang tiếng nấc chơi vơi đoạn trường

Đêm trần thế mộng vương tiên cảnh
Cõi bồng lai lấp lánh hào quang
Suối reo như ngọc hòa vang
Tiếng chim cao vút cung đàn thiên thai

Gà cất tiếng đêm dài thức giấc
Tỉnh cơn mơ ngây ngất hồn say
Đêm mơ quên hết đọa đày
Sáng nay thức dậy trả vay kiếp người

V N C… 09/12/18

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
5 years ago

Hồn thơ hay quá.. tác giả ơi.. kính mừng nhà thơ nhiiều nhé .. !

Dung Võ
Dung Võ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá anh trai ơi!Em chúc Anh ngày chủ nhật vui vẻ nha anh

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm anh an

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Ui anh đi lạc đâu về tận Đồng Nai vậy
Thơ hay anh

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
5 years ago

Hay quá anh

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Rất hay nha em trai,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

CUNG ÂN KHÚC ÁI,
( viết theo Võ Ngọc Cẩn)
Trăng du vấp bước té hồ,
Lung linh đáy nước tim cô khởi nồng,
—-
Bao thu vốn đau lòng tình bạc,
Tìm chốn nao chua chát lấp vùi,
Thoảng đâu đàn nất ngậm ngùi,
Cung thương bậc ái hương mùi xa xăm,
&
Mơ tiên giấc lạnh căm trôi mất,
Dáng ngọc ngà ngây ngất hương yêu,
Môi trao ôm lấy mỷ miều,
Kiêu sa mộng bước đâu chiều tình loang,
&
Thiên thai cõi mênh mang say đắm,
Bao hương hoa được tẩm lối mơ,
Rồi ta viết tiếp vần thơ,
Dòng ân ái lối hoang sơ đâu còn,
&
Ai lại nở sắc son bỏ lại,
Nhờ du miên đốt cháy u phiền,
Thoát ra một cõi đảo điên,
Bồng lai tiên cảnh là miền tình chân,
&
Bổng tiếng sét bần thần tỉnh giấc,
Bao say sưa vội cất nẽo bồng,
Đau thương trở lại chất chồng,
Trả vay một kiếp tình ngông một thời,..

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay anh trai…chúc vui vẻ

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Rất tuyệt anh ah

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Nghe đâu đó như lời ân ái
Thoảng như mây mộng dại mơ hoa
Nửa đêm trong cõi ta bà
Bâng khuâng thổn thức như là đang yêu

Chợt như thấy có liều thuốc ái
Dậy sóng lòng mộng dại mơ yêu
Môi thơm má thắm mỹ miều
Mơ cùng tay nắm ta phiêu cuối trời

Đêm say sóng cho đời nghiêng ngã
Vòng tay ôm cho thỏa khát khao
Lâng lâng êm ái ngọt ngào
Nụ hôn thật ngọt đưa vào thật sâu

Xiết thật chặt , ôm thật lâu
Hất tung chăn chiếu nát nhầu xiêm y
Một đêm mộng dại lâm ly
Đêm qua anh lại mơ hoang nữa rồi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Thơ hay chúc mừng anh! Chúc anh ngày mới muôn điều tốt đẹp!

HuuHoi Nguyen
HuuHoi Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt vời Cẩn ạ.Chúc mừng thi hữu và bài thơ hay.

Diệp Dũng
Diệp Dũng
5 years ago

Bài thơ song thất lục bát thật tuyệt vời,hình minh họa rất đẹp.

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài STLB hay lắm bạn hiền. Mến chúc bạn buổi tối an vui nhé

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Rất hay ạ

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Thơ hây ảnh đẹp chúc mừng anh

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Scroll to Top