Bài Thơ: MÌNH VỀ LẠI ĐI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MÌNH VỀ LẠI ĐI ANH ! (Tác giả: Mami Vam)

MÌNH VỀ LẠI ĐI ANH !
Thơ: Mami Vam

Em quyết định một lần chọn cách rời xa
Hơn một tuần trôi qua, em nói với con rằng ba bận đi công tác
Tập cho mình sống khác
Thử cảm giác xa rời xem có nhớ nhau không ?

Nhớ đến xót lòng
Ngày cứ ngóng trông, đêm lại phập phồng không ngủ
Tiếng con tắc kè gọi nhau bên cạnh tủ
Những âm thanh quen cũ…cũng đủ khiến giật mình.

Em thật sự mất lòng tin
Cửa đã cài then mà vẫn không tin, cứ sợ mình sơ xuất
Nhấn tắt đèn mà tay em run bần bật
Lỡ nơi góc khuất không đèn…có kẻ ác thì sao?

Em lại nhớ lúc bên nhau
Lòng thấy xót đau, tim em lại cuộn trào, se thắt
Khi cạnh bên anh sao vô tình, nhỏ nhặt…
Ước chi giờ này được anh ôm chặt lấy em.

Cứ mỗi bữa về đêm
Muốn anh về với em, muốn mình có thêm can đảm
Nhấc điện thoại lên…rồi lòng không dám
Bỏ hết mặc cảm đời
………………………mình về lại đi anh!

24/05/2015
___MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top