Bài Thơ: MÌNH CƯỚI NHAU ĐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÌNH CƯỚI NHAU ĐI (Tác giả: Dương Hoàng)

MÌNH CƯỚI NHAU ĐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em nè mình cưới nhau đi
Để mai lỡ tuổi xuân thì còn đâu
Người kia vừa bước qua cầu
Áo choàng the mỏng làm dâu xứ người

Nhìn kìa họ rất xinh tươi
Thuyền hoa đến rước nụ cười trao nhau
Vầy duyên giai ngẫu đẹp màu
Còn chờ chi nữa mình mau đi mà

Đông về gió lạnh ghé qua
Cuối năm mình cưới thật là đẹp duyên
Nắm tay cùng dắt xuống thuyền
Hợp thành đôi lứa mộng uyên ương này

Trọn đời được nắm bàn tay
Cùng đi cho hết tháng ngày mai sau
Dù cho đời đổi thay màu
Đôi mình mãi được bên nhau suốt đời

Tình mình đẹp mãi em ơi
Người ta xứng lứa tuyệt vời làm sao
Cuối năm mình cưới đi nào
Chỉ cần nhắc đến mà nao nao lòng.

D H
************
Binh Thiên
—– * * HAY LÀ… !!! * * ——

Hay là em về bên anh
Từ nay tình mãi dệt thành trăng sao
Yêu người nhớ lắm biết bao
Nụ hồng trao gởi lòng xao xuyến lòng

Ngày mai gởi cánh thiệp hồng
Viết lên hai chữ " Thiên _ Hoàng" đẹp đôi
Thuyền hoa… kiệu rước người ơi
Cùng nhau anh nhé chẳng rơi giọt sầu

Từ nay không còn bể dâu
Đẹp duyên tuyệt khúc tràu cau thắm tình
Kết nên giai ngẫu chúng mình
Mộng Uyên Ươn trọn duyên xinh đong đầy

Sớm chiều vui vẻ sum vầy
Bên lầu Nguyệt Bích tháng ngày ấm êm
Thu đi đông đến êm đềm
Xuân qua hạ tới duyên thêm vẹn tròn.

Thiên Bình
03.10.18
Hihi ! Phá anh tí cho vui nha anh trai !!!

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Thơ hay wa đọc ko kịp luôn anh ơi!

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Thơ hay cảnh đep .Chúc mừng em trái nhé.

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ qué hey anh nà

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Ngọt nè anh

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho rat hay anh ah chuc mung anh! Men anh em chuc anh buoi trua vui ve nhe!

Bùi Thị Tuyết Hương
Bùi Thị Tuyết Hương
5 years ago

đẹp lắm a ak

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng bạn / mến chúc tg buổi trưa an lành vui vẻ

Hoa Hong
Hoa Hong
5 years ago

Bài thơ hay quá ah

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay wa đi a ak.e chuc lam nhiêu tho hay nua ak

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Thật tuyệt tg ơi

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Còi chung chải chùa thuyền này chất tư Nam gian trôi về miền Tây

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi cảnh đám cưới đẹp tuyệt vời bạn ơi

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

quá là hay luôn đo anh dh buổi trưa vv va hp nhé anh

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Đúng là… Nao nao… thật…hihi

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Tỏ tình ngọt ngào thế nhỉ bạn ơi hihi

Trà My
Trà My
5 years ago

Xướng họa hay lắm anh ạ

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

Thuyen hoa .

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

—– * * HAY LÀ… !!! * * ——

Hay là em về bên anh
Từ nay tình mãi dệt thành trăng sao
Yêu người nhớ lắm biết bao
Nụ hồng trao gởi lòng xao xuyến lòng

Ngày mai gởi cánh thiệp hồng
Viết lên hai chữ ” Thiên _ Hoàng” đẹp đôi
Thuyền hoa… kiệu rước người ơi
Cùng nhau anh nhé chẳng rơi giọt sầu

Từ nay không còn bể dâu
Đẹp duyên tuyệt khúc tràu cau thắm tình
Kết nên giai ngẫu chúng mình
Mộng Uyên Ươn trọn duyên xinh đong đầy

Sớm chiều vui vẻ sum vầy
Bên lầu Nguyệt Bích tháng ngày ấm êm
Thu đi đông đến êm đềm
Xuân qua hạ tới duyên thêm vẹn tròn.

Thiên Bình
03.10.18
Hihi ! Phá anh tí cho vui nha anh trai !!!

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm em ạ

Hoa Sen
Hoa Sen
5 years ago

Rất hay á anh

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ hay em

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Tuyệt lắm anh à.

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay chúc bạn luôn luôn làm thơ hay dược mọi người yêu thích nhé bạn

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ rất hay bạn ơi chúc bạn buổi trưa vv

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp quá

Luong Nguyen
Luong Nguyen
5 years ago

…cưới thế này chẳng cần ai
Chỉ cần hai đứa bơi hoài trên sông
Hai họ cứ xếp bằng tròn
Ở nhà riệu thịt vui hơn hội về
Thơ hay hình ảnh tuyệt vời

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Em nghĩ về đám cưới của chúng ta
Em bên anh cười rạng rở thật xinh
Anh khẻ bảo hôm nay em đẹp nhất
Là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời
Anh dắt tay em đi giữa biết bao người
Bạn bè gửi lời thành tâm chúc phúc
Cha mẹ họ hàng mừng vui hết mực
Trên đời này còn gì mản nguyện hơn
Giây phúc này mình đă thuộc về nhau
Chỉ vậy thôi em hạnh phúc lắm rồi
Mong chờ ngày tháng háo hức
Kỷ vật kết đôi..trái tim và lý trí
Duy nhất mà thôi cả cuộc đời
Dương hoàng. Bài thơ anh viết về đám cưới..hay anh à

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Thuyền Hoa thật tuyệt vời.

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ rất hay cảnh rất đẹp chúc mừng bạn nhé

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất hay nha em !

Cúc Hoa
Cúc Hoa
5 years ago

Em rất thích bai tho nay anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay quá

Thiên Giang
Thiên Giang
5 years ago

Bài hay anh ạ

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm. Nên duyên cau trầu đi em nhé !

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Từng lời thơ thật ý nghĩa trong sáng.

Scroll to Top