Bài Thơ: MIỀN YÊU THƯƠNG CÒN LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN YÊU THƯƠNG CÒN LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN YÊU THƯƠNG CÒN LẠI
Thơ: Phú Sĩ

Tìm hạt mưa rào …
… trong ký ức tuổi thơ
Tí tách rơi rơi trên mái tranh hoài cổ
Dào dạt yêu thương đưa ta vào giấc ngủ
Những mảng rêu xanh ấp ủ những thâm tình

Tìm lại những ngày …
… mùa thương nhớ hồi sinh
Vương vấn gót chân băng qua miền kỷ niệm
Có kẻ ươm sầu trong nỗi buồn màu tím
Có kẻ du miên âu yếm cuộc tình đầu …

Tìm lại những chiều…
… buông nắng trốn nơi đâu…
Ai đó thầm mơ gọi tên người yêu dấu
E ấp cành hồng nhớ môi ai thắm đỏ
Mái tóc ai vương ngược gió chẳng quay về…

Tìm lại một thời …
… để nhớ với để yêu …
Còn đó ưu tư những điều chưa kịp ngỏ
Ta khẽ đánh rơi một tình yêu trong gió
Vị ngọt thời gian đâu nỡ vội xóa nhòa ….

Tìm lại mùa hè …
… vụng dại những âu lo…
Còn đó vẹn nguyên bâng quơ câu hờn dỗi ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BUỔI TỐI AN VUI NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Vân
Phan Vân
5 years ago

Hay lắm bạn nha

Phan Tuyết
Phan Tuyết
5 years ago

Hay

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
5 years ago

hay lam

Long Ng
Long Ng
5 years ago

Cảm ơn tác giả rất nhiều. Xin chúc bạn và gia đình sẽ có một ngày cuối tuần tuyệt vời. Thơ hay

Van Anh Chu
Van Anh Chu
5 years ago

Miền yêu thương còn lại trong ký ức
Tưởng đã rơi còn lại mã trong ta
Thơ hay ảnh đẹp quá đa
Chúc mừng em!

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Hay lắm đấy bạn à!

Chuyen Dang
Chuyen Dang
5 years ago

Thơ Em làm : Sao nó nhẹ nhàng như hơi thở đi vào lòng người !
Một tâm hồn thơ – Thật tuyệt vời !

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ em ơi

Thông Pham
Thông Pham
5 years ago

Thơ rất hay Chúc em vui khỏe

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay chị ơi

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay
Những hồi tưởng đẹp
Cảm ơn tác giả bài thơ hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Thơ thật hay , thật tuyệt vời bạn ạ , cảm ơn bạn ! Chúc bạn ngày cuối tuần vui khỏe và bình an nhé Phú Sĩ

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Hình ảnh thơ hay tuyệt vời em ạ…
Tìm dấu chân chim…nhạt nhòa tháng ngày qua
Cánh phượng rơi bay trên mái trường năm xưa
Yêu thương hờn dỗi sau sân trường ngày ấy
Gốc phượng già âm thầm ấp ủ yêu thương

Tìm lại dấu chân chim tuổi thơ học trò
Mối tình đầu vương vấn ve chiều tỉ tê
Gã khờ âu sầu ôi nổi buồn hoa phượng
Rụng đỏ sân trường hoang vắng một chiều mưa

Tìm dấu chân chim…hoàng hôn dần khuất núi
Con Cuốc gọi bạn trong đêm trường cô liêu
Ánh trăng vàng nhạt nhoà khuất bóng mây mù
Bóng dáng trăng gầy xuyên vương cành lá

Tìm dấu chân chim…một thời tình thơ dại
Phút ân tình chưa ngõ vội đã bay xa
Bảo tố phong sương thuyền chìm giữa biển khơi
Cát bụi thời gian xót nhòa vết chân chim

Tìm dấu chân chim…tình yêu tuổi ngày thơ
“Còn đó vẹn nguyên bâng quơ câu hờn dỗi…

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay tuyệt Phú Sĩ

Phạm Văn Hoàng
Phạm Văn Hoàng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn mình nha

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm, hình ảnh đẹp quá em iu.

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Rất ngọt ngào lãng mạn
Ảnh đẹp lắm Phú Sĩ
Chúc mừng nha

Nguyễn Thụy Sơn
Nguyễn Thụy Sơn
5 years ago

Một bài thơ hay Phú Sĩ

Hải Âu
Hải Âu
5 years ago

Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn à

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị ạ

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
5 years ago

Tuyệt vời lắm chị

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
5 years ago

Tuyệt vơi

Tai Truong
Tai Truong
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ …

Tím Hồng
Tím Hồng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nữa nà

Thuy Pham Thi
Thuy Pham Thi
5 years ago

Quá hay tuyệt vời rất hay thơ hay hình ảnh rất đẹp tuyệt vời cảm ơn bạn bài thơ rất hay tuyệt vời chúc bạn buổi sáng vui vẻ Bình an nha bạn.

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời, ảnh đẹp lắm em ơi. Chúc em buổi sáng vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Thơ hay lắm bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
5 years ago

Hay quá đi

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi
5 years ago

Chúc mừng bạn chút tâm tư hay!

Ân Phúc
Ân Phúc
5 years ago

Gửi tặng Phú Sĩ.

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Ngọt ngào và ấm áp quá em ơi

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
5 years ago

Thơ hay + ảnh đẹp.
Tuyệt vời tác giả ơi

Tran Cuong
Tran Cuong
5 years ago

Bài thơ nào của bạn cũng hay,đều dạt dào tình cảm,đầy ắp yêu thương./.

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

hay lắm em phú Sĩ chúc ngũ ngon .

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
5 years ago

“Tìm lại một thời …
… để nhớ với để yêu …
Còn đó ưu tư những điều chưa kịp ngỏ
Ta khẽ đánh rơi một tình yêu trong gió
Vị ngọt thời gian đâu nỡ vội xóa nhòa ….” (Thơ Phú Sĩ) thích vì nó chơn chất, mềm mại mà chung thỉ…

Scroll to Top