MIỀN XƯA ƠI!
Thơ: Phú Sĩ
Miền xưa hỡi! nụ cười ta nhớ lắm
Phút giao thừa còn ấm lửa quê hương
Nồi bánh chưng nồng khói tỏa đêm trường
Mùi trầm hương cội nguồn xưa còn nhớ
Miền xưa hỡi! đời ta còn dang dở
Chưa thể về hái lộc nở đầu năm
Nợ biết bao câu chúc đượm hương thầm
Và đón nhận bao lì xì đỏ thắm
Miền xưa hỡi! ta thầm nghe câu hát
Khúc dân ca dào dạt chốn quê nhà
Cành hoa đào thắm nở tận miền xa
Ông đồ già ngân nga câu đối đỏ
Miền xưa hỡi! tiếng xuân về qua ngõ
Những ánh đèn thắp sáng nỗi âu lo
Mưa bụi rơi nghe từng giọt chuyển mùa
Niềm khao khát ước mơ vầy duyên nợ
Miền xưa hỡi! giao thừa quê yêu dấu
Cội nguồn xưa con cháu hãy quay về
Để từng ngày nghe hương vị tình quê
Còn đọng mãi ngọt ngào đêm xa xứ
ẢNH ST
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT MÙA XUÂN VỚI NHỮNG KÝ ỨC XƯA MÃI MÃI TRONG LÒNG
Hay tuyệt em
Hay lắm nàng ui
Thơ hay nè em gái iu
Rất hay em ơi hihi
Rất hay
Tuyệt lắm bạn à…
Tuyệt vời bài thơ em . Phú Sĩ.
Thơ hay quá tg ơi
Thơ hay giàu cảm xúc thật ngọt ngào, hình ảnh đẹp. Chúc tác giả buổi tối vui vẻ ấm áp yêu thương đong đầy HP
?
CHỊ iu
Hay quá Phú Sĩ
Thơ hay lắm bạn ơi chúc bạn và gia đình đón một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé
Bài thơ hay lắm PS
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, buổi tối an lành nhé anh
Thơ hay giầu cảm xúc,chúc em
Đọng mãi ngọt ngào đêm xa xứ .
Tuyệt vời lắm bạn ơi !
Miền xưa xuân ấm nồng yêu thơ,yêu xuân bạn Phú Sĩ
Bài thơ hay lắm da diết nhớ nhung của người xa xứ
Thơ em hay lắm. Làm bạn nhé
Thơ hay lắm bạn tôi ơi!
thơ rất hay bạn hiền ơi
Rất tuyệt vời em iu
Chúc em một mùa Xuân đầy tràn niềm vui và hạnh phúc nhé
Hay lắm em
Hay quá Phú Sĩ. Chúc em những ngày cuối năm an vui
Hay lắm em Chúc em
Chúc bạn bổi trưa vui vẻ mát mẽ cùng gia đình dạo f.b nhiều thú vị và nhiều niềm vui gi.
Bài thơ tràn đầy cảm xúc hay lắm chị ơi
Bài thơ hay quá anh ơi, buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh
Hương vị xưa vẫn vẹn nguyên mùa cũ
Nỗi nhớ quê lắng đọng mãi trong lông
Bước tha phương trôi dạt chốn xa xăm
Tình quê cũ long lanh miền kỷ niệm
Ký ức mùa xuân trở về trong dĩ vãng
Thoáng trầm hương lan tỏa khắp mọi nơi
Râm ran câu chuyện thủa thiếu thời
Con tim thổn thức niềm vui ngập tràn
Hay quá em ơi Phu Sỹ
Rất hay
Beautiful Pic.
Hay và xao động lòng người
Thanks.
Bài thơ Tết hay bạn ơi..
Thơ hay lắm em
Very nice Pic.
Thank You.