Bài Thơ: MIỀN TRĂNG EM ĐỂ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN TRĂNG EM ĐỂ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN TRĂNG EM ĐỂ LẠI
Thơ: Phú Sĩ

Nửa mảnh trăng thề em bỏ lại cho tôi
Về phía xa xôi phương trời nào dịu vợi
Vẫn biết tình son trọn đời mình chung lối
Em hóa miền trăng soi rọi bước tôi về

Em gửi vào mây vào cơn gió chiều quê
Dư âm ngọt ngào mối tình đêm luyến nhớ
Góc phố ngày xưa ta vẫn còn mãi nợ
Hạnh phúc chân tình chưa trao hết cho em

Về phía xa xôi ta hiểu những nỗi niềm
Em vẫn dõi theo những êm đềm còn lại
Em vẫn nguyện cầu những tháng ngày đơn lối
Nửa vầng trăng tàn rồi sẽ lại tròn trăng ….

Hai lối từ nay xa cách chốn vĩnh hằng
Định mệnh an bài phải chăng đành chấp nhận
Nhưng tình yêu xưa vẫn mãi trong tiềm thức
Mỗi giấc mộng về em hiện thực còn đây ….

Tình vẫn vẹn tròn dẫu khuất dưới đường mây
Vườn hoa năm nào miền trăng em để lại
Duyên nợ thiên thu kiếp này xin nhớ mãi
Gọi bóng em về luyến ái một miền trăng.

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt bạn ạ ! Ngày mới vui vẻ nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi…!

Mac Nhung
Mac Nhung
7 years ago

Thơ hay tuyệt ạ…chúc bạn ngày mới vui vẻ may mắn

Bui Sen
Bui Sen
7 years ago

Hay lắm bạn ơi
Chúc ngày mới vui vẻ an lành và hp nhé

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Tuyệt vời lắm !

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Hình quá đep

Hà Chinh
Hà Chinh
7 years ago

Hay quá..!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Nửa vầng trăng em thật tuyệt.

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Vẫn biết cuộc đời
Âu cũng là cõi tạm …
Em đi rồi lòng
Đau xót nhớ thương …
Tôi quay về góc
Phố xưa hồi tưởng …
Quá khứ ùa về
Chợt thấy vẫn no Em..
Lúc quen nhau Em
Vẫn Còn e thẹn …
Nụ hôn vội vàng
Khi Nắng chói qua thềm…
Vẫn còn nợ Em
lòng càng thấy nhớ thêm…
Dù định mệnh an
Bài cả hai chấp nhận…
Tình vẫn vẹn tròn
Dẫu khuất dưới đường mây…
Duyên nợ thiên thu
Kiếp này xin nhớ mãi…
Gọi bóng Em về
Luyến Ái môt miền trăng !……

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Môt ngày mới thật trong lành nhé Em !

Hung Nguyen
Hung Nguyen
7 years ago

Tho tình hay

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Cảm ơn về bài thơ hay. Chúc em ngọt đầy yêu thương

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ à!

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Tuyệt lắm p s

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Thơ hay và cảm động quá em.

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay lắm em ui!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

PHÚ SĨ tuyệt vời.

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH RẤT ĐẸP MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ hay lắm em chúc em buổi tối vui em nhé

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay lắm em ơi
Chúc em luôn vui ngọt ngào

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
7 years ago

Hay hay. Like nha.

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

hay lắm luôn nè em ơi anh chúc em đêm ấm áp an lành và ngủ ngon nha em

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

“Duyên nợ thiên thu kiếp này xin nhớ mãi
Gọi bóng em về luyến ái một miền trăng”
Hay quá em gái ơi !
Chúc Phú Sĩ vui và hạnh phúc nhé !

Xuân Hoà
Xuân Hoà
7 years ago

Khi màn đêm buông xuống phía tây hồ
vầng đông đón mảnh trăng non khờ dại
Thời gian trôi đưa trăng già khuất núi
Kiếp luân hồi lại hoá mãnh trăng non.

tình đôi ta không thể tựa mùa trăng
Sẽ hoang tàn đi về miền thiên cổ
Đã thương nhau dẫu còn nhiều lầm lỡ..
thì kiếp này ta sống trọn nge em..!

Thiên Tâm
Thiên Tâm
7 years ago

Thơ hay

Trần Phương
Trần Phương
7 years ago

Phú sĩ ơi Phú sĩ . . . . .hồi ức chỉ là hồi ức . . .

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Rất hay em ạ !

Thức Trọng Trần
Thức Trọng Trần
7 years ago

Trăng tròn mới mới nhú
TÌNH đời nguyên khơi

Scroll to Top