Bài Thơ: MIỀN TÂY QUÊ EM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: MIỀN TÂY QUÊ EM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MIỀN TÂY QUÊ EM
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Dòng sông đỏ lựng phù sa
Đồng quê xanh mướt chắc là… quê em!
Nghe câu vọng cổ ngọt mềm
Cái tình, cái nghĩa êm đềm bao la

Miền Tây đâu có quá xa
Nay không còn những chuyến phà ngược xuôi
Chiếc cầu bắc những niềm vui
Để anh về sống trong bùi ngọt chung

Đôi ta nên vợ nên chồng
Anh thương mãnh đất, tấm lòng miền Tây
Vườn xanh trái ngọt đủ đầy
Cánh đồng thẳng cánh cò bay… tuyệt vời!

Thương em không nói nên lời
Ngồi nhâm nhi giữa đất trời mênh mông
Rượu ngon từng ngụm ấm nồng
Cá rô kho tộ, Diêu Hồng nấu chua

Anh thương chân chất quê mùa
Cái bình dị đó như bùa mê anh!

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
5 years ago

A về miền Tây . A2 đừng đứng với mấy e chân dài nha. Haha

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Dáng đứng Bến Tre á

Siêng Trần
Siêng Trần
5 years ago

Thơ hay chân chất miền tây
Đứng bên dừa nước đẹp trai quá chừng…!
Hihiiii mến chúc bạn buổi trưa an vui nhé.

Quoc Thai
Quoc Thai
5 years ago

Miền tây quê em quen kêu đỏ lựng, còn anh nói… nựng là em mắc cỡ đỏ mặt đó

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
5 years ago

Đám lá tối trời.

Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hoa Cỏ Mùa Xuân
5 years ago

quê đẹp quá em à

Nguyễn Thị Chói
Nguyễn Thị Chói
5 years ago

Chúc mừng những tấm lòng vàng có một ngày tuyệt vời.

Chinh Minh Tran
Chinh Minh Tran
5 years ago

Hay lắm bạn , mình cũng bị cái bình dị mê hoặc .

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Thơ rất hay, ảnh đẹp quá !

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Như Đồng
Như Đồng
5 years ago

Chúc cả nhà yêu thật nhiều niềm vui nhé !

Võ Văn Bảy Nghĩa
Võ Văn Bảy Nghĩa
5 years ago

Cô nào ở Miền Tây zạy bạn hiền ơi

Ut Pham
Ut Pham
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Scroll to Top