Bài Thơ: MIỀN QUÊ YÊN BÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MIỀN QUÊ YÊN BÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

MIỀN QUÊ YÊN BÌNH
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác thơ anh Tat Ha )

Anh có đến thăm rừng hoa nở rộ.
Xanh ngút ngàn những bãi mía nương ngô.
Hòa tiếng khèn bài múa lý ngựa ô.
Đang rộn ràng điểm tô mùa thu hoạch.

Bên sườn non tia nắng vàng óng ánh.
Suối reo ca lóng lánh giọt ban mai.
Mái tóc mây bông hoa tím em cài.
Soi mặt nước hình hài rồi tủm tỉm.

Em khe khẽ hát tình ca ngọt lịm.
Gió thản nhiên hôn lên má dịu dàng.
Đôi mắt đen ngắm mây núi mơ màng.
Hình như là niềm vui len nhè nhẹ.

Đóa hoa rừng vẫn ngày ngày lặng lẽ.
Gửi lời mơ tới góc bể chân trời.
Biết tìm đâu nửa ghép của cuộc đời.
Cho tròn trịa uyên ương về hợp phố*

BLT 21/5/2017
Ảnh internet
* ( Hợp phố: ý nói sự gặp gỡ trùng phùng

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top