Bài Thơ: MIỀN NHUNG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MIỀN NHUNG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

MIỀN NHUNG NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Một ngày thôi mình bên nhau em nhé
Qua mai rồi mình lặng lẽ chia tay
Nhớ thật nhiều em nhé mối tình say
Vì nghịch cảnh đó đây thôi, xa quá

Rằng anh ơi, hai ta đành từ tạ
Em hiểu mà nhưng lòng dạ chẳng yên
Một ngày thôi anh hỡi làm sao quên
Em xót xa gọi thầm tên anh mãi

Ngày cuối thu heo may lùa tê tái
Mai xa rồi mãi mãi chẳng còn nhau
Đó đây thôi như xa nữa địa cầu
Buồn trống vắng một màu thu vàng úa

Anh bảo em kỷ niệm là điểm tựa
Em giữ gìn và hứa với anh nha
Ánh ban mai em hướng tới em à
Đừng nhìn lại cho dù là rất nhớ

Anh biết không? em như người mắc nợ
Dù biết là ta lỡ chữ tình duyên
Đứng bên sông em dõi bóng con thuyền
Chở yêu thương trôi về miền nhung nhớ!
22/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay pé…

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn Bác ạ. Chúc Bác cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Ngọc Lan
Ngọc Lan
7 years ago

Hay nha,,,,

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Vẫn biết rằng yêu nhau là đau khổ
Mai xa rồi mãi mãi chẳng gặp nhau
Nhưng em ơi dẫu cách hai địa cầu
Anh nơi này vẫn yêu em nhiều lắm

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Hay toa

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Em biết rằng em rất yêu anh
Nhưng duyên không được thì thôi đành
Chúng mình cầu mong cho hạnh phúc
Như thế đủ rồi phải không anh
Hoàng Lan. Cuối tuần vui vẻ nhé

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Cảm động quá em à.

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Thơ hay.. ảnh đẹp.. chúc mừng e gái của a nha.. tuyệt vời hay nè

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Nhiều ý thơ

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Thật ngọt ngào da vị của tình yêu
Ai nếm trải chẳng hằn sâu nỗi nhớ
Mãi còn yêu biết rằng duyên cách trở
Là chuyện tình đẹp mãi ở trong tim.

Đỗ Như
Đỗ Như
7 years ago

Thơ em hay thiệt là hay
Để cho bạn đọc say ngày say đêm ?

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp ở trong lòng
Chiều nay thứ 7 có vui không
Nhớ về người bạn nơi xa ấy
Muốn tặng Hoàng Lan những đóa hồng
Hoàng Lan

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay tuyệt! Ảnh đẹp

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
7 years ago

hay lm e?like

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Vui không
Hoàng Lan

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
7 years ago

cảm xúc ghê nơi

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Sn mệt chua

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay bn ơi..

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
7 years ago

Hay lắm. Cuối tuần vui nhe HL

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

( Anh biết kg …trôi về miền nhung nhớ) ….quá tuyệt vời

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Hay lắm Hoàng Lan ơi tâm trạng và thật …buồn

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Tặng bạn nha chủ nhật ấm áp

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn Huong Nguyen Thu rất nhiều

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Scroll to Top