Bài Thơ: MIÊN MAN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MIÊN MAN (Tác giả: Mami Vam)

MIÊN MAN
Thơ: Mami Vam

Miên man theo gió
Chút buồn đơn côi
Một ngày trong tôi
Lòng sầu vô hạn.

Rạn vỡ tình bạn
Cạn nghĩa tình đầu
Hạnh phúc nơi đâu
Khó tìm… dễ mất…

Đời tôi nhạt.. thật
Cuộc sống muôn màu
Bao nỗi niềm đau
Riêng mình nặng gánh.

Chìm trong Đông lạnh
Đắm mãi Thu tàn
Mong được Xuân sang
Chỉ là mơ ước…

Một mình lạc bước
Rệu rã đường về
Tình nghĩa phu thê
Giờ là ảo vọng.

Ước chi gió lộng
Cuốn hết niềm đau
Ước được phép màu
Ban cho hạnh phúc!

__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dariusz Rudnicki
Dariusz Rudnicki
7 years ago

Mami Vam Dep Qua

Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh
7 years ago

Mami vam

Lời thơ chân thực
Kí ức buồn đau
Vụn vỡ cau trầu
Tình màu tang trắng

Đêm ngày lẳng lặng
Lệ đắng làn môi
Mọi chuyện đã rồi
Vẫn hồi nhớ mãi

Em ơi nghĩ lại
Cho trái tim hồng
Cho ấm ngày đông
Hè không nóng bức

Quay về hiện thực
Đừng thức thâm canh
Hãy cho lồng ngực
Đón ngọn gió lành.

Que Vu
Que Vu
7 years ago

Hay lắm

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Thật hay nhưng lại thật buồn… cố vui lên em nhé…!

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Hay lam e gai

Qui Tra
Qui Tra
7 years ago

TUYỆT CHIÊU.
Quá xá hay.

Dũng Đỗ
Dũng Đỗ
7 years ago

ai cung muôn hanh phuc nhưng no rât kho vi no năm ngay trong ban thân minh anh câu cho em đươc hanh phuc

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

“Mẹ cho em mái tóc dài.
Cho em dáng liễu mảnh mai ven bờ.
Đời cho em cánh Diều thơ.
Cho em đôi mắt nước hồ xanh trong.
Đời cho em một tấm lòng.
Có nhân nghĩa có thủy chung bạn thầy.
Ai trao em miếng trầu cay.
Để em oán mãi cái ngày vui quy.
Nàng xuân ơi chớ vội đi.
Để em đẹp mãi cái thì đôi mươi.
Nụ hồng thắm đỏ trên môi.
Để cho nhiều kẻ đứng ngồi ngẩn ngơ.
Dẫu làm ngọn gió vu vơ.
Tôi xin làm kẻ bất ngờ.. rung cây”???

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
7 years ago

Dep xinh

Scroll to Top