MIÊN MAN CÙNG THU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm
Sắp giao mùa buồn lắm phải không em
Gió nhẹ trôi lùa qua mái tóc mềm
Nghe man mác thu êm đềm đến khẽ
Từng chiếc lá dịu dàng rơi thật nhẹ
Đuổi hạ vàng rồi thu sẽ qua đây
Cho mù sương còn đẫm ướt vai gầy
Từng cơn gió heo may nào se lạnh
Ta lặng lẽ nhìn nắng vàng lấp lánh
Yếu ớt dần theo đôi cánh mùa thu
Nghe miên man từng cơn gió thổi vù
Mưa rơi nhẹ như bụi mù ướt đẫm
Ta lặng lẽ nhìn mây trời tô đậm
Màu tím buồn loang thẫm một màu mây
Đếm thời gian thu dạo đến nơi này
Ngân nga hát mùa thu nay thật đẹp.
Tp. HCM 2018
P T H
Nhìn những mùa Tbu đi em nghe sầu lên trong nắng ! Và lá rụng ngoài song nghe tên mình vào quên lãng ! Nghe tháng ngày chết trong Thu vàng ! Sao nhanh vậy em mới ca bài Nhìn Những Mùa Thu Đi giờ lại sắp tới ! Thơ hay lắm em ! Chúc an lành em nhé !
Rất hay.
Dịu dàng tha thiết
Đúng là thu đến thật rồi
Hay lắm anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay cảnh đẹp quá em
Rất hay anh.Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc nhé !
Bài thơ hay quá anh ơi
Thơ hay lằm tg ơi
Thơ hay
Hay .tâm tư quá b ơi
Tuyệt vời nhất luôn!
Chúc mừng anh cùng bài thơ hay.
Kính chúc anh buổi chiều đong đầy yêu thương.
Rất hay ! Nhiều cảm xúc,tình yêu nồng ấm và thi vị ,chúc T.H cuối tuần vui vẻ,hạnh phúc an nhiên !
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd buổi chiều vv ak
Thơ hay lắm em an
Bài thơ hay lắm Em trai chúc mừng em nha !
Quá hay quá tuyệt vời… Chúc mừng bác Thanh Hùng…
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Ta lặng lẽ nhìn nắng vàng lấp lánh
Yếu ớt dần theo đôi cánh mùa thu
Nghe miên man từng cơn gió thổi vù
Mưa rơi nhẹ như bụi mù ướt đẫm
Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi. .
Cảnh đẹp quá
Thơ hay cảnh đẹp nữa nè em . Chúc mừng nhé
Bài rất hay anh ơi
Hay
Lời thơ mượt mà qua
Ngày mới vui vẻ an lành anh nha!
Chúc anh với bài thơ hay
Thơ và hình bình dị trong sáng bạn ơi
Hay lam anh trai”
Thơ hay cảnh đẹp bạn ạ
Thơ hay quá em .chúc mừng em
Thơ hay em
Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.