Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC THÊNH THANG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC THÊNH THANG (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN KÝ ỨC THÊNH THANG
Thơ: Phú Sĩ

Ta gửi cho người miền ký ức thênh thang
Còn đó chênh vênh những mối tình lỗi nhịp
Góc nhỏ vắng ai những hàng cây luyến tiếc
Cơn gió qua đời lặng lẽ tiễn chiều thu

Ta gửi cho người miền ký ức yêu thương
Mê mãi đuổi theo cuộc tình trong quá vãng
Đọng lại cuối mùa cơn mưa màn đêm vắng
Nhớ khúc đồng dao sâu lắng tiếng ai hò …

Ta gửi cho người miền ký ức xa xưa
Hạnh phúc đong đưa lạnh lùng trong ấm áp
Dĩ vãng trầm tư trên dòng đời phiêu dạt
Con sóng bạc đầu còn khát vọng thương yêu

Ta gửi cho người miền ký ức dặt dìu
Gói những tâm tư chắt chiu bao hoài niệm
Đừng vội lãng quên những tháng năm màu tím
Dẫu chẳng vẹn tròn ta giữ mãi trong tim

Ta gửi cho người miền ký ức ấm êm
Những ngỏ lời yêu còn mềm con tim nhỏ
Dẫu bóng thời gian ánh trăng còn chưa tỏ
Ta mãi vẹn gìn miền ký ức thênh thang

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BUỔI TỐI ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sen Hoa Nhu
Sen Hoa Nhu
6 years ago

Thơ hay và rõ buồn Bạn yêu Phú Sĩ, Chúc mừng!

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá. Chúc Phú Sĩ đêm ngủ ngon nhé

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt , em xin phép tác giả gởi cho nhiều bạn thơ cùng thưởng thức , thơ có hình ảnh thân thương của quê hương đẹp xinh , tình cảm nhẹ nhẹ êm như nhung lụa , nhưng đi vào lòng người viễn xứ , ..

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Rất hay nàng ơi

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm bạn mình Ps ???

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá em . Phú Sĩ.

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Thơ rất hay, cảm xúc rất dạt dào…

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
6 years ago

Hay lắm em

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm rất ngọt ngào nhiều cảm xúc hình minh họa đẹp lắm chúc bạn hiền luôn vui vẻ hp nhé

Nguyễn Minh Vương
Nguyễn Minh Vương
6 years ago

Những câu chữ thật nhẹ nhàng và mềm mại! Thật hay…

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Thơ hay lắm đó
Chúc vui vẻ Phú Sĩ ơi

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ hay quá Phú Sĩ

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Tuyệt vời hồn thơ

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời, cảnh thật đẹp nha em!

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
6 years ago

Thơ hay !

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Thơ hay quá tg ơi

Thiên Kim
Thiên Kim
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm anh ạ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ạ…
Hàng thông reo nhã nhạc lòng tê tái lòng
Cuộc đời chênh vênh lầm lỡ một lần yêu
Đường vắng không em trời tối do mưa nhiều
Dẫu đời hanh hao tình thơ còn vương vấn y

Kí ức ngày nào còn đọng ở buồng tim
Bến sông xưa nông cạn nhạt nhoà năm tháng
Chiều tím hoàng hôn đau lòng lắm người ơi
Tiếng tỏ lòng nức nở hoang vắng đìu hiu

Kí niệm về lạnh lùng trời buồn nhỏ lệ
Trao nhau hơi thở ấm áp thuở ngày xưa
Phút nồng nàn lắng đọng hoàng hôn rơi
Con sóng bạc đầu ngọt ngào những vần thơ

Kỉ niệm lại về dặt dìu bao nỗi nhớ
Chuyến tàu hoàng hôn khuất dần trong màng đêm
Đêm buồn trống vắng lệ nhoà ước hoen mi
“Dẫu chẳng vẹn tròn ta giữ mãi trong tim

Kỉ niệm lại về từng chiều lòng cay đắng
Lời yêu thương ngọt ngào làm tim rỉ máu
Ánh trăng gầy hanh hao nhạt nhoà loang bóng
“Ta mãi vẹn gìn miền ký ức thênh thang

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc mừng nhé

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Thơ rất hay em

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp lắm chị iu

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm

Oanh Lê
Oanh Lê
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt ý

Hoang Ha Long
Hoang Ha Long
6 years ago

Với anh em đã là thi sĩ

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Đúng là những ký ức không phai. Tuyệt lắm nàng yêu. Chúc chiều cuối tuần vui vẻ.

Cưới Hỏi Tuyết Linh
Cưới Hỏi Tuyết Linh
6 years ago

Quá tuyệt vời nhà thơ Phú Sỹ

Mai Liễu
Mai Liễu
6 years ago

Buổi tối an lành hạnh phúc bạn nhé

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt vời bài thơ em . Phú Sĩ!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Chào thi sĩ..mình rất hân hạnh ..kết bạn ..
Mong sao tình cảm chúng ta sẽ là mãi mãi
Thơ bạn đong đầy cảm xúc

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Thơ rất hay đẳng cấp vượt trội.. Chúc mừng bạn nhé..

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em iu.

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Sâu sắc, cảm xúc lăng dong gieo vào lòng người dọc ẩn tương về một miền ký ức thênh thang…. PS ơi!… Rất tuyệt …

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Thơ hay Cảnh đẹp lắm bạn hiền

Scroll to Top