Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC CỦA ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC CỦA ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN KÝ ỨC CỦA ANH !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Miền ký ức của anh về quê nhà đẹp lắm
Có những con mương mang nước ngọt ân tình
Có những con người rực thắm một tình thương
Có vụ mùa vui trên cánh đồng lúa chín

Miền ký ức của anh có mối tình bịn rịn
Của mẹ và cha đêm tát nước sân đình
Có những cánh diều mang theo ước mơ xinh
Tiếng trẻ thơ vui ấm áp tình đồng nội

Miền ký ức của anh đâu có mùa nước nổi
Bao cuộc đời nghèo còn mỏi bước lênh đênh
Nhứng cánh rừng xanh trăn trở những dòng kênh
Nước phèn xót xa ngả nghiêng gầy thân lúa…

Miền ký ức của anh đâu có mùa khô hạn
Những cánh đồng buồn nhăn nhở vết hằn khô
Cuộc đời bão giông theo con sóng biển xô
Tang phủ xót thương cả một vùng biển lạnh ….

Miền ký ức của anh đã quá nhiều tươi đẹp
So với ký ức buồn của những mảnh đời xa
Còn lắm trở trăn theo những chuyến tàu xa
Còn lắm u sầu trên cánh đồng ngập mặn….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
8 years ago

Miền ký ức ..rất hay .

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Ngọt ngào tình que ..!!! Thanks em chúc em ngày mới vui khỏe

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Rất hay chị ạ , ngọt ngào tình quê !

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Gợi nhớ một thời tuổi thơ ai cũng từng đi qua lời thơ rat hay chuc em ngày mới tốt lành!

Ngô Bill
Ngô Bill
8 years ago

Miền ký ức thật đẹp và yên bình!

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
8 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ!

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay ! Miền ký ức không thể nào quên em ạ

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay hình đẹp

Diễm Ngân
Diễm Ngân
8 years ago

Hay lắm chị ơi !

Nhan Nguyen Van
Nhan Nguyen Van
8 years ago

Chiều vui Em nhé thơ

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi chiều an vui em nhé

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Đọc rồi lại nhớ tuổi thơ quá, cảm ơn nhà thơ

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Miền ký ức đẹp!

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Miền ký ức của em
Có cánh đồng cò bay thẳng cánh
Có mái nhà tranh nép dưới bờ tre
Có tiếng mẹ ru con ầu ơ mỗi trưa hè
Có rặng dừa quanh năm trĩu quả.

Miền ký ức của em
Là những buổi bắt cua, mò cá
Là những trưa đun rạ nướng ngô, khoai
Là từng chiều theo cơn gió trải dài
Thơm, thơm quá mùi cá lóc nướng trui của ngoại.

Miền ký ức của em,
Xa rồi em nhớ mãi..
Mong ngày về góp nhặt lại “miền ký ức của em”.

Sorry bạn, H lại đi học về trễ rồi.

Nguyen Ngoc Nga
Nguyen Ngoc Nga
8 years ago

Hay wua thât tuyet

Scroll to Top