Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
Thơ: Phú Sĩ

“Miền ký ức giờ yên lành ngoan ngủ
Ta đâu dám về lay động những xôn xao
Đôi khi ta vẫn chạnh nhớ cồn cào
Cố gắng quên để chóng thành xa lạ..” Quang Vinh Lê

Khi đã đi qua, không quay về dĩ vãng
Miền ký ức ngọt ngào xao lãng của đời ta
Đau khổ song hành cùng hạnh phúc, chia xa
Niềm vui dễ quên, nỗi buồn theo ta mãi.

Không có nghĩa là muốn xóa tan quá khứ,
Mà hãy để tâm tình vào giấc ngủ yên
Hãy tập chôn vùi cất giữ nỗi niềm riêng
Để nó tan đi lặng lẽ miền băng tuyết

Đời vốn vô thường giữa yêu thương ly biệt,
Chẳng dể xóa đi phần đời biết vui buồn…
Chẳng dễ dàng chối bỏ với lãng quên
Dẫu biết cuối đời cũng trở về cát bụi …

Miền ký ức ồn ào một thời thương nhớ
Gói trọn ân tình một góc nhỏ trong tim
Lúc bên nhau người ta chẳng kiếm tìm
Giờ nuối tiếc đã xa miền dĩ vãng… (Phú sĩ)

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Ở nôi phố thị bộn bề
Nhưng em vẫn nhớ nhà quê hương mình

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Phú sĩ
Chiều Xuân sang sao lại thấy chơi vơi
Như biển lặng muốn khơi đời bão tố
Thơ và người cứ như con sóng vỗ
Thoáng đến gần bờ rồi lại thoáng rời xa…

Xuân vừa sang sao biển vắng như là
Chỉ có sóng vỗ vào bờ cát trắng
Ta cứ đứng giữa biển trời thầm lặng
Ta khóc cho người và lại khóc cho ta..



Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

“..hãy để tâm tình vào giấc ngủ yên
…hãy ..chôn vùi cất giữ nỗi niềm riêng…”
Hay lắm bạn

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối an vui em nhé

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Lúc bên nhau người ta chẳng kiếm tìm
Giờ nuối tiếc đã xa miền dĩ vãng . Rất hay bài thơ. Hai câu kết rất đầy ý . Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Pham Hong Nga QY
Pham Hong Nga QY
8 years ago

TyChon vui goi chon trong tim.,??????ta trach ta sao ko can dam de tho lo het long .gio tiec noi lam tim buot nhoi

Scroll to Top