____ MÊNH MÔNG ________
Thơ: Lê Hoàng
Nghe trong gió CHỢT buông tiếng nhạc
Lời mong chờ THÈM khát yêu thương
Ước gì tay NẮM vấn vương
Cùng em dạo. MỘT con đường thênh thang
Muốn có thể BÀN chân đưa lối
Phút yên bình TAY nối vào tay
Mượn câu thơ ĐỂ tỏ bày
Dẫu rằng ……….KHÔNG nếm mà cay hương tình
Ôi trống trải ! CÒN anh chiếc bóng
Sao trong lòng THẤY ngóng trông ai ?
Biết bao nhiêu THÁNG năm dài
Đếm đủ những NGÀY thương nhớ bâng khuâng
Em yêu dấu MÊNH mang khắc khoải
Nhớ vô bờ MÔNG muội như say
CHỢT THÈM NẮM MỘT BÀN TAY
ĐỂ KHÔNG CÒN THẤY THÁNG NGÀY MÊNH MÔNG
LH 18/3/18
Nắm một bàn tay chứ em trai.
Thơ hay quá !!
Ngày mới vv anh nhé
Thơ hay tuyệt ak.
Hay quá đệ ơi
LH giỏi thật nhỉ, tâm trạng, nội dung thơ hợp và sát với câu khoán trong thơ, có lẽ trống vắng này chỉ lưu lại tạm thời ngắn ngủi trong tâm tư thôi nhỉ.
”biết bao nhiêu tháng năm dài
đếm đủ những ngày thương nhớ bâng khuâng”
Hai câu này đọc bị khựng sao sao á tác giả.
Bài thơ hay ,nhà thơ siêu quá luôn!
Hay tuyệt vời
Hay ạ
Chúc anh ngày mới an lành
Rất tuyệt
Thơ hay quá chúc
Tuyệt đỉnh a trai oi
Hay lắm a ag
Tuyệt bạn ơi
Hay quá đệ hè
Hay tuyệt anh trai ơi đêm về vui yt hạnh phúc nhé anh
Tuy tìm đc vần là rất khó ,lại là khoán thủ nhưng ép vần khiến bài thơ diễn đạt đc ý nhưng chất thơ mất đi
Wa hay ạ.
Lê Hoàng ! Ngưỡng mộ và tụ hào quá !
Chúc em iu tuyệt vời thi nhân !
Hay
Duyệt…10/10 ok..?