Bài Thơ: MÊNH MANG MỘT NỖI NIỀM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÊNH MANG MỘT NỖI NIỀM (Tác giả: Mạc Phương)

MÊNH MANG MỘT NỖI NIỀM
Thơ: Mạc Phương

Có những lúc nén chẳng nổi nhớ nhung
Ngồi câm lặng nghĩ lung tung mọi thứ
Dạ cồn lên cơn sóng trào nghẹn ứ
Lỡ sa vào ghép thử chuyện tình xa.

Tại bâng khuâng mỗi khi thấy người ta
Vờ không biết nhưng mà nhìn hút bóng
Rồi thở dài biết rõ mình mong ngóng
Họ qua thăm mau chóng để ngày vui.

Đã bao lần đóng cửa cố ngủ vùi
Không quan tâm và ngậm ngùi tĩnh tại
Muốn nhắn tin nhưng trong lòng thấy ngại
Lại nhủ thầm nhẫn nại để bình tâm.

Ngày qua ngày chỉ thích mỗi trầm ngâm
Tay chống cằm nhìn ngoài sân lá rụng.
Nhớ người ta càng thấy mình vô dụng
Giữa mùa đông, nắng hửng vẫn mênh mang.

MP 1/12/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyết Mạch Phù Du
Huyết Mạch Phù Du
5 years ago

Cho ta hỏi. hình kia có phải nàng
Thấy mênh mang trong lời thơ nàng viết
Cùng nỗi niềm với ý thơ rất thiệt
Cho ta biết có phải là nàng không.
Họa vui vẻ nha bạn.hihi

Nam Hoang
Nam Hoang
5 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng Tg

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay E à?

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay lắm em!

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

hay quá

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

THƠ hay ne hình đẹp thía buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nha

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ MP rất hay ảnh đẹp

Mộng Tàn Phai
Mộng Tàn Phai
5 years ago

Tho hay nguoi đẹp

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá đi chị yêu
Chúc chị chiều cuối tuần vv

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
5 years ago

Mạc Phương

Nguyễn Hồng Điệp
Nguyễn Hồng Điệp
5 years ago

Thơ chứa đầy nỗi nhớ mong

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Thơ hay lắm

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay em à

Sản Trịnh Văn
Sản Trịnh Văn
5 years ago

Tiếng lá rụng lao xao nơi đầu ngõ
Ngó nghiêng tìm bước nhẹ dấu chân yêu
Để chiều nay ….

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ em dawng rất hay chúc buổi tối vui vẻ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm MP ơi!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chị iu ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Hay lắm bạn ơi ! Hình đẹp nữa.

Long Nguyễn Văn
Long Nguyễn Văn
5 years ago

Chúc mừng thơ hay nhiều cảm xúc , ảnh đẹp …

Ráng chờ thêm nhé em ời .
Hết đông xuân sẻ ấm trời bao la .
Mong tình yêu đẹp thiết tha .
Đẻ em hạnh phúc đậm đà cùng xuân .

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
5 years ago

Hay quá

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay thiệt là hay chị

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay bạn à.

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay quá chúc chị vui vẻ ạ

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay lắm Em! Chúc Em một ngày cuối tuần nhiều niềm vui

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Chúc Mạc Phượng làm thơ rất hay

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Hay quá đi… Mạc phương ơi

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Nỗi niềm này vẫn ngọt lắm

Scroll to Top