MÊNH MANG MỘT NỖI BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Chẳng an giấc nên mãi cứ chập chờn
Bên song cửa trăng hờn sương không tỏa
Ly rượu buồn nhâm nhi dòng bôi xóa
Cạn xuân xanh hoa lá cũng phai màu.
Tiếng dế buồn khắc khoải suốt đêm thâu
Luồn khe vách nỗi sầu rơi rả rích
Nén thở dài để không gian tĩnh mịch
Nghe tim mình đang thình thịch nhớ ai ?
Tâm tưởng ấy sao mãi cứ kéo dài
Khiến mi ngoan luôn mệt nhoài mỗi sớm
Bởi ước ao nhen lửa tình thắm đượm
Nơi trái tim gờn gợn nét chai sần.
Tia nắng chiếu cũng vàng vọt trước sân
Nên tâm trí lại bần thần mong đợi
Giá một lần một lần anh sẽ tới
Xóa nỗi buồn đang vợi vợi mênh mang.
MP 29/8/2019
Ảnh internet
Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay lắm em
Một bài thơ hay Cảm ơn tg
Tuyệt vời …
Hay lăm em ơi !
Ngày mới vui vẻ
Trương thủy chào phương mạc chúc em đón một buổi sáng vui vẻ tràn đầy nhựa sống của người con gái có nhiều mo mộng đẹp
Qua bài thơ của em viết về đề tài tình yêu của đôi lứa rất hay mang nhiều ý nghĩa sâu sắc nhưng không kém phần lãng mạn của thơ tình làm lâu cuồng người đọc
Em ơi lửa tắc bình kho rượu
Vang em rồi anh biết say với ai đây
Hay lắm em ơi
Thơ em viết bài nào cũng hay
Thơ hay hình cũng đẹp
Thật tuyệt vời bài nào e gái viết cũng hay
Bài thơ tuyệt vời lắm ?
Thơ và ảnh lãng mạn thật. Chúc em buổi trưa vui vẻ.
Bài thơ rất hay chúc mừng TG
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Hay
Bài thơ hay lắm em !
Hay lắm chị ơi
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất tuyệt vời
Chị iu
Rất tuyệt.
Thơ hay lãng mạn mang nhiều tâm trạng buồn
Hay tuyệt lắm em
Rất hay..
Thơ hay lắm bạn ạ
Hello chị❤
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Bài thơ hay hình ảnh đẹp buổi tối chúc vui vẻ hạnh phúc yêu thương đêm muộn chúc vui vẻ hạnh phúc yêu thương đêm muộn ngủ ngon mơ đẹp.
Chào buổi sáng thưa bà ji
Thơ hay, cảm động!
Hay quá là hay…
Từ lúc em bắt đầu hỏi lại
Là khi ta cũng biết gật đầu
Và lúc em yêu nhiều tha thiết
Ta thấy mình mang Nặng lỗi thương đau
Có thế là e. Chúa nhìn thầy ánh sáng ở trong anh.
THÍCH
Nhớ, đợi buồn lắm em ơi
Vui nhất là lúc trao đời cho nhau
Tự mình tạo dựng cảnh sau
Cho duyên được bén cho nhau nụ cười.
Thơ hay lắm,ảnh đẹp tuyệt .Chúc MP cuối tuần vui vẻ hạnh phúc & thành công