Bài Thơ: MÊNH MANG MỘT GÓC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÊNH MANG MỘT GÓC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

MÊNH MANG MỘT GÓC ĐỜI
Thơ: Mạc Phương

Một góc đời màu xám
Bỗng đột ngột hiện ra
Giấu bao nhiêu tình cảm
Phút chốc muốn vỡ òa.

Liệu có ai còn nhớ
Góc chia sẻ yêu thương
Có hoa hồng rực rỡ
Thủ thỉ mỗi canh trường.

Phút xao lòng êm ả
Tràn ngập những bâng khuâng
Chỉ là người xa lạ
Tâm trạng vẫn lâng lâng.

Sắc mai đang vàng đậm
Nơi thành phố phồn hoa
Nét đào phai đằm thắm
Trên dốc núi đậm đà.

Chỉ là xuân mọi bữa
Xao xuyến lúc muộn màng
Đâu cần chi lời hứa
Cũng bồi hồi mênh mang.

MP 3/2/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng, bà có khỏe không?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi ?

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Hay quá bạn ơi

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em
Chúc em

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, mượt mà cảm xúc lắm em ơi

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Hay lắm

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Hay quá cơ

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Minh Lê
Minh Lê
4 years ago

Thơ hay !?????

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Em tôi tuyêt lắm. Mến chúc em ngày…

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…gặp nhau không hẹn không thề
Mà sao lòng vẫn ngẩn ngơ nhớ người
Phải chăng duyên nợ ở đời
Gặp nhau phút chốc cả đời nhớ thương…

Hì hì cm em bài thơ hay hình đẹp cảm xúc sâu sắc

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Vẫn là tình thơ ấy
Như Đông nắng chói chang
Vẫn hoa bằng lăng ấy
Rực rỡ xếp lối hàng
Tình thơ Em… phố núi
Đẹp ngây ngất xuân sang

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu ah. Chúc chị và gia đình xuân an vui như ý ạ

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Hình đẹp thơ hay
Chúc vvhp

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Thơ hay ả đẹp

Đinh Mùi
Đinh Mùi
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp em nhé

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Thơ hay

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Ôi bài tình thơ hay quá Em, thật lãng mạn và trữ tình…Ảnh đẹp.
CHÚC

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Chúc mừng em thơ đầy cảm xúc ảnh rất đẹp

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Dạ thơ hay

Phong Dat Nguyen
Phong Dat Nguyen
4 years ago

Bài thơ cảm xúc lắm

Scroll to Top