MEN TÌNH
Thơ: Mạc Phương
Rất nhiều lần đi ngang con phố nhỏ
Chỉ nhìn anh đang đứng đó chờ em
Nháy mắt cười chẳng chào hỏi gì thêm
Đủ nồng ấm bùng lên niềm hy vọng.
Thật ra thì…trong vòng quay cuộc sống
Em vẫn thường mơ mộng để tìm vui
Bởi không thể khiến trời đất sập sùi
Rồi tập tễnh giật lùi mà rơi lệ.
Kể từ giờ em tập quen " Mặc kệ"
Chẳng co mình để tự vệ như xưa
Mở cánh cửa dày dạn trước nắng mưa
Không gục ngã khi chưa tròn ước nguyện.
Thời tiết đổi thay kéo dài thành vệt
Cũng phải dừng ở đoạn kết đó thôi
Buồn hay vui vẫn phải nở nụ cười
Bởi yêu ghét ở đời là quy luật.
Hà cớ chi phải nhọc nhằn ôm tất
Những nỗi niềm chứa chất ở trong tim
Đã yêu người sao cứ phải lặng im
Và tránh né đắm chìm luồng hơi nóng.
Nào vòng tay nào nụ hôn lóng ngóng
Xiết chặt vào cho lạnh cóng dần tan
Cho nhịp tim lại có dịp dâng tràn
Men tình ái với muôn vàn kỳ diệu.
MP 12/4/2019
Ảnh internet
MỘT CHÚT MƠ MÀNG
Ai đã ủ cho men tình bùng cháy
Ngọn lửa long khơi dậy nỗi ưu tư
Cánh phượng hồng như đốt cháy tuổi mộng mơ
Em lối nhỏ lặng lẽ chờ trăng mọc
Bất chợt nhìn và trong lòng thổn thức
Mơ đêm trường giấc mơ ủ lòng em
Ánh mắt nhìn trong Ngõ nhỏ phố quen
Xao xuyến lạ cùng ánh đèn mờ ảo
Em trong mơ như đi trong cơn bão
Xoáy mắt nhìn quay cuồng tỉnh và say
Em ước gì có cái xiết vòng tay
Trao hơi ấm nụ hôn dài đắm đuối
Em trao anh tình trong veo như suối
Róc rách mừng cùng âm diệu rừng xanh
Thật êm đêm những giây phút bên anh
Em cùng hát khúc ca tình cuộc sống
Anh đến bên em như là trong mộng
Em ru anh trong giấc ngủ mơ màng
Đón gió về khi mùa hạ vừa sang
Men tình ái âm vang tràn vũ hội
Thơ hay ảnh đẹp
Hay quá rất tuyệt
Chúc thi sỹ buổi chiều vui vẻ
Hay lắm Mạc Phương !
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành
Thơ hay lắm chị iu a.
Thơ hay thi hữu !
Bài thật hay quá đi Em ơi một người thật nặng tình sâu đậm quá đi.
Tôi rất khâm phục Mạc Phương, bạn luôn có những bài thơ rất hay và đi vào lòng người. Xin cảm ơn tác giả.
Hay lắm em
Thơ hay quá
…” mặc kệ” anh , em đừng có ” giật lùi”
Va phải anh… rồi ” co mình tự vệ”
Bỏ mặc anh nên em đành “mặc kệ”
Làm người dưng … không hề dễ đâu ” cô”
Em xinh làm thơ hay quá em nha.
Tuyệt vời ?…
Thơ rất hay vẫn cứ một chủ đề.
Vô số bài nhưng chưa hề trùng lặp.
Thơ hay ảnh đẹp buổi tối ấm áp vui vẻ ngọt ngào và hạnh phúc nha
Ok ! Rất tình cảm rất bản lĩnh – cuộc sống là phải vậy có lẽ em đã nói giúp con tim nhiều ngưòi đấy ! Thanks chúc e vạn sự như thơ !!!
Hay lắm ạ
Tuyệt vời…..
Rất tuyệt vời
Tình yêu thật là kỳ diệu
Nhưng cũng ko kém phần bao la…!
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhé
Tho hay hinh anh dep de thuong
Hay thế, chúc mừng em.
Rất hay !
đẹp quá
Bài thơ hay lắm
Thơ hay tuyệt
Bài thơ hay cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng
Tình yêu dau phải hương hoa
Tình yêu là cả một vùng men say
Đã yêu thì năm thời cơ
Đừng để tuột mất một thời dau thương
Chúc em buổi tối yên bình
Hay lắm , nhớ lắm …
Chúc em luôn khỏe , và có nhiều bài hay như thế này em nhé !
Chúc mừng bài thơ hay em