MẾN THƯƠNG KHÓ CHỮA
Thơ: Mạc Phương
Đã từ lâu em lạc cõi mộng mơ
Rồi mến thương nên ngẩn ngơ cảm xúc
Chẳng nỡ buông bởi tâm tư day dứt
Một bóng hình đã rất mực thân quen.
Mến từ khi mới chỉ biết cái tên
Mà trái tim lại quên không cài cửa
Không đính chính trả cho thơ lời tựa
Mãi lòng vòng và lần lữa yêu thương.
Em cũng biết mỗi đứa một con đường
Một hoàn cảnh không tương đồng anh ạ
Nhưng đã lỡ vượt sông sâu biển cả
Gom niềm vui trăm ngả đến bên anh.
Giá có thể buông bỏ những chòng chành
Kệ nắng mưa hoành hành trên lối mộng
Luôn vui cười tràn trề muôn sức sống
Thì bây giờ… khoảng trống chắc bình yên.
MP 21/5/2019
Ảnh internet
Hay bạn
Sao lúc nào cũng bị quan quá vậy Bằng Lăng Tím?
Hay quá cô giáo ơi!
Chị iu
Rất tuyệt vời em à
Thơ hay quá Mạc Phương.Chúc buổi chiều vui vẻ em nhé.
Tuyệt vời tình lém.
Bài thơ hay nhìu cảm xúc dễ thương !
Thơ hay nè ! Bc zui zẻ nha
Thế là đã chót mến thương
Yêu thương thì có vấn vương rất nhiều
Nỗi niềm thương nhớ bao nhiêu
Còn tim rạo rực nhớ nhiều anh ơi!
Wow hay quá chân tình ấm áp quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay lắm chị gái iu
Hay lắm chúc mừng
Chúc em tôi một tối an lành hp…
Tuyệt lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon
Bài thơ rất hay và giàu cảm xúc tóa cơ.
Chúc em buổi tối vui vẻ nhoa.
Thơ buồn
Rất hay
Thơ hay bạn
Bài thơ hay và hình rất đẹp!
Hay lắm ạ
HỒN MƠ
Tìm gì ở phía chân mây
Hồn trai ngơ ngác như cây trời trồng
Thơ yêu mọc cánh phiêu bồng
Thấy em xinh đẹp chưa chồng…lại mơ.
VUA MỘNG
Thơ hay ảnh đẹp
Ảnh đẹp lắm.
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi
Bài thơ hay lắm muội hình ảnh đẹp đêm muộn chúc nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương ngủ ngon mơ đẹp
Rất hay bạn à.
Hay quá chị iu
Tuyệt quá
Hay lắm em
Thơ quá hay sưu tầm ảnh quá đẹp .Tuyệt . Chúc mừng MP