Bài Thơ: MEN RƯỢU ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: MEN RƯỢU ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

MEN RƯỢU ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Men rượu cay, làm say người trong mộng
Men rượu đời, cạn chén mãi không say
Tôi với anh, thân thiết năm tháng ngày
Tình anh trao, sao bạc trắng như mây

Men rượu cay, làm say lòng chiến hữu
Men rượu đời, nghĩa cũ thắm tình say
Tôi với anh, năm tháng sống sum vầy
Khi tôi nghèo, anh vắng bóng từ đây.

Tôi tĩnh mộng, mĩm cười xin đa tạ
Xin cảm ơn, dối trá của cuộc đời
Men rượu đắng, uống cạn thắm trên môi
Để nhắc mình, một thời say cay đắng.

Sống nghĩa tình, mấy ai nào trân trọng
Sống tranh giành, bận lòng trong được mất
Trẻ rồi già, theo dòng đời tất bậc
Buổi xế chiều, lẻ bóng một mình thôi.

Khi ta sống, buồn vui hay thất vọng
Thời gian qua, giấc mộng sẽ nhạt phai
Hãy quên đi, ngọt đắng những bi hài
Và hãy sống, vì ngày mai ta sống.

Đừng sống ảo, giữa dòng đời điên đảo
Đừng mơ hồ, mộng ảo chốn nhân gian
Hãy tự đi, tự bước khắp phương ngàn
Là chân lý, là hành trang cuộc sống.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hugh Ngô
Hugh Ngô
6 years ago

Lâu lắm rùi chú mới lên sóng

Sương Hạ
Sương Hạ
6 years ago

”Sống nghĩa tình, mấy ai nào trân trọng. Sống tranh giành, bận lòng trong được mất. Trẻ rồi già, theo dòng đời tất bật. Buổi xế chiều, lẻ bóng một mình thôi.” Thật ý nghĩa bạn Ngạo Thiên.

Minh Tien Pham
Minh Tien Pham
6 years ago

Anh cho phép copy bai này nhé. Em se van dê tên anh o cuoi bai co được không a. E rat thích bài thơ này cua a

Bry Kai
Bry Kai
6 years ago

Cam on ban Ngao Thien rat nhieu. Chuc ban mot nam moi an lanh hanh phuc

Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
6 years ago

Bạn ơi lâu lắm ko lên thơ .Hay ,Thật bạn ! ảnh minh họa cũng đep cho mình chia sẻ nhé !

Jacky Pham
Jacky Pham
6 years ago

E oi tho e rat hay va y nghia rat ph u hop voi nguoi luon tu cho minh tai gioi chi biet song cho ban than

Đỗ Kó
Đỗ Kó
5 years ago

Hay lắm anh

Scroll to Top