Bài Thơ: MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

MẸ
Thơ: Thanh Hùng

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương (Ca dao)

Thương mẹ nhiều mẹ có biết hay không
Người lo lắng hiểu nỗi lòng con trẻ
Người luôn dạy cho con điều mạnh mẽ
Biết thương yêu và vui vẻ hòa đồng

Thương mẹ nhiều mẹ có biết hay không
Những khổ cực mẹ luôn giành mình hết
Mẹ hay nói không làm gì thấy mệt
Rồi nói vui mẹ chẳng sợ lưng còng

Thương mẹ nhiều lúc trời nổi cơn dông
Sợ sấm sét ôm vào lòng mẹ dỗ
Các vị ấy trên trời đang gây gổ
Chạm giáo gươm mới làm khổ con khờ

Thương mẹ nhiều khi con tuổi ấu thơ
Cơm ngon miệng cũng nhờ ngồi mẹ lựa
Miếng cá thịt chia phần cho mỗi đứa
Để lại xương mẹ ăn thật ngon lành

Thất thập rồi tóc mẹ chẳng còn xanh
Cổ lai hy vẫn giành phần khổ cực
Con đau bệnh nhiều đêm thâu mẹ thức
Con ngủ ngon mẹ mới chịu đi nằm

Nay già rồi mắt mẹ vẫn xa xăm
Mẹ buồn nói sao nhiều năm vẫn khổ
An ủi mẹ chẳng có gì phải cố
Còn mẹ thôi con có tất cả rồi.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phucly Pham
Phucly Pham
4 years ago

Bài thơ thật khiến người đọc rơi lệ ạ.

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

bài thơ hay lắm em

Xuân Lương
Xuân Lương
4 years ago

Dành trọn cả trái tim tặng mẹ yêu

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Thơ hay lắm bạn

Trần Phong
Trần Phong
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

Thơ hay tình cảm con với mẹ Mẹ là người hi sinh hết cả cuộc đời của mình cho con

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Mẹ tuyệt vời lắm anh

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay quá bạn.

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Hay quá , đong đầy cảm xúc bạn ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

bài Thơ nhiều ý nghĩa chúc mừng em

Trần Tuyết
Trần Tuyết
4 years ago

Thơ hay quá em ơi dạt dào tình cảm

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay quá

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay ,giàu cảm xúc quá Em trai.

Huyền Vũ
Huyền Vũ
4 years ago

Thơ hay xúc đông quá tác giả “ mẹ hay nói không làm gì thấy mệt
Rồi nói vui mẹ chẳng sợ lưng còng”
Đọc đến đây đã phải dừng vì nhớ mẹ còng của chị quá..

Tùy Duyên
Tùy Duyên
4 years ago

Hay a

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Hay lắm ạ

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Mến chúc em & gđ cuối tuần ấm áp, yêu thuơng và tràn đầy hp!

Scroll to Top