Bài Thơ: MẸ ƠI…! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MẸ ƠI...! (Tác giả: Hoàng Lan)

MẸ ƠI…!
Thơ: Hoàng Lan

Gửi cho mẹ nơi tuyền đài vắng lạnh
Khói hương trầm không cô quạnh mẹ nha
Đã bao năm mẹ rời vắng hiên nhà
Dang đôi tay đón con xa từ ngõ

Mẹ yêu ơi! Cả một đời gian khó
Nắng mưa dầm mẹ chẳng có lời than
Suốt canh thâu vì con trẻ không màng
Cả cuộc đời lưng mang, oằn vai gánh

Trên trời cao mẹ chưa lần thơi thảnh
Mắt đượm buồn sát cánh với đàn con
Giấc chưa yên đêm đêm mẹ mỏi mòn
Trách cuộc đời mẹ chưa tròn nguyện ước

Mùa Vu Lan con ước mơ có được
Dáng mẹ gầy còn đứng trước mái hiên
Nụ cười tươi, đôi mắt ấy dịu hiền
Tổ cha bây! Mẹ hàn huyên cười nói

Một lần thôi! Mẹ… Mẹ ơi…! Con gọi
HL
Ảnh Dương Đức

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay, cảm xúc lắm em??

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Thơ hay
Giàu cảm xúc
Chia sẻ cùng tác giả

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Hay nà c

Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
4 years ago

Hay và cảm động quá cháu yêu .

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
4 years ago

Hay quá

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Bài thơ hay,giàu cảm xúc tuyệt vời lắm bạn

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Bài thơ dạt dào tc và thật xúc động bạn ah. D nhớ tới mẹ quá

Trần Phương
Trần Phương
4 years ago

Bài thơ hay lắm em

Nguyễn Trâm
Nguyễn Trâm
4 years ago

Bao năm rồi nhớ mẹ trong lặng thầm
Đứa con trẻ đâu quên hình bóng mẹ
Nuôi con lớn từng ngày thật gọn ghẽ
Nhường miếng ăn cho con trẻ dại khờ

Mong con mình khôn lớn đẹp như mơ
Đường công danh luôn trở thành danh toại
Dẫu biết rằng cuộc sống đang nghèo đói
Nuôi ước mơ hoài bão thôi thúc lòng

Mẹ là người con trẻ luôn luôn mong
Sống mãi mãi và không bao giờ khuất
Vu lan buồn vắng mẹ con ấm ức
Chưa đáp đền công dưỡng dục sinh thành

Người đã về với tiên tổ suối hanh
Đợi con trẻ tròn vành nơi dương thế
Nếu có đi con sẽ về bên mẹ
Như ngày xưa nơi có mẹ có cha

Bài thơ hay ạ, Nguyễn Trâm xin phép họa giao lưu ạ. !!!

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Mẹ sẽ vui lắm!

Nguyễn Trung Vũ
Nguyễn Trung Vũ
4 years ago

Hay va y nghia lam chuc buoi toi vui ve

Phuc Tran
Phuc Tran
4 years ago

Nhớ MẸ

Hồ Nguyen Binh
Hồ Nguyen Binh
4 years ago

Ôi ! Tấm lòng của người con với MẸ thật tha thiết yêu thương …xucs động nghẹn ngào lắm !
Cũng đúng mùa vu lan !
Thật ý nghĩa !
Anh chúc mừng Em có cảm xúc tuyệt vời về MẸ !

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay em a b tối v vẻ nhé em đẹp

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm Hoàng Lan ! Chúc HL ngủ ngon mơ đẹp nhé !

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Xúc động quá chị ơi

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
4 years ago

????

Châu Nguyễn Phan
Châu Nguyễn Phan
4 years ago

Thơ hay, sâu lắng, dạt dào cảm xúc!

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Bài thơ ý nghĩa quá em

Đức Toàn
Đức Toàn
4 years ago

Bài thơ chứa đầy cảm xúc của tình mậu tử. Rất hay. Chúc mừng em

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Bài thơ da diết xúc động quá chị ơi .. đêm an lành chị nhé

Thái Lương
Thái Lương
4 years ago

Hay lăm ty yêu ơ i ..

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
4 years ago

Thật cảm động vì bài thơ quá sâu sắc .

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay ý nghĩa lắm

Hoàng Lan
Hoàng Lan
4 years ago

HL cảm ơn cả nhà yêu quý thật nhiều. Xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bình an

Khoa Ngọc
Khoa Ngọc
4 years ago

Bài thơ hay cảm thấy nhớ bố.

Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay nghe nhiều cảm xúc lắm tg ơi…

Scroll to Top