Bài Thơ: MẸ ƠI…CON NHỚ MẸ ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MẸ ƠI...CON NHỚ MẸ ! (Tác giả: Mami Vam)

MẸ ƠI…CON NHỚ MẸ !
Thơ: Mami Vam

Con ngỡ công việc nhiều sẽ sớm nguôi ngoai
Không phải vậy lòng cứ hoài nhớ mẹ
Xa lánh niềm vui luôn ưu buồn lặng lẽ
Thỉnh thoảng thốt một mình " con nhớ mẹ quá mẹ ơi"!

Sống khép mình từ giả các cuộc chơi
Con gái mẹ trở nên kiệm lời ít nói
Luôn thấy xót xa rồi cho rằng mình có lỗi
Mẹ đi vội vàng có kịp nói gì đâu?

Nếu mẹ trở về con hôn mẹ thật sâu
Ôm chặt mẹ mình rồi nói câu " con xin lỗi"
Hãy ở lại bên con lúc ngày dài, đêm tối
Những chuyện vui buồn mình sẽ nói cùng nhau

Thiếu vắng Người lòng con trẻ xót đau
Có lắm lúc muốn thét gào cho thỏa sức
Nỗi nhớ thương nhói đau nơi lồng ngực
Khắc mãi phút xé lòng bất lực…tiễn mẹ đi…!!

Qui luật cuộc đời phải sinh tử biệt li
Cố gắng như thế nào cũng không gì thay thế được
Vậy mà trong con cứ cầu mong thêm điều ước
Quay ngược thời gian để con cùng mẹ được cận kề.

Dù rằng đó chỉ là trong giấc ngủ mê…

24/09/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top