Bài Thơ: " MẸ GHẺ CON CHỒNG" (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: " MẸ GHẺ CON CHỒNG" (Tác giả: Mami Vam)

" MẸ GHẺ CON CHỒNG"
Thơ: Mami Vam

Hãy một lần gọi Dì bằng mẹ có được không?
Dẫu không có công sinh cũng ẵm bồng con từ nhỏ
Muốn xóa tiếng "mẹ ghẻ con chồng" là rất khó
Dì chẳng quản đêm ngày chăm sóc, thương yêu!

Con khát uống, đòi ăn, đau ốm… đủ điều
Cha con dù cố gắng thật nhiều cũng không bằng bàn tay người phụ nữ
Cực khổ cho con yên vui, Dì không ngại ngần, do dự
Tất cả việc Dì làm… chỉ vì hai chữ tình thâm.

Có những đêm Dì buồn tủi khóc thầm
Con chẳng chút quan tâm, chưa một lần gọi Dì bằng mẹ
Trước mọi người nói cười đùa vui vẻ
Dì khẽ bước đến gần con hằn học… bỏ đi !

Chỉ vì bản thân, con chẳng nghĩ đến Dì
Ngày mẹ bỏ đi …con chưa tròn một tuổi
Yêu thương ba, chăm sóc con phải chăng Dì có tội?
Những đêm tối không về Dì không ngủ đợi chờ con!

Trách nhiệm hai vai Dì đã lo tròn
Chăm sóc chồng con, từ mái tóc xanh giờ điểm bạc
Dì hết dạ yêu thương, con hững hờ, chua chát…
Đừng lạnh nhạt với Dì !
….. gọi một tiếng mẹ có được không?

31/07/2016
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Thị Thu Sương
Dương Thị Thu Sương
7 years ago

Tội nghiệp dì quá đi àh! Sao mà nhập tâm hay thế! Ngày mới vui nhé người đẹp Vam Mami!

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Vai diễn nầy mới và cũng khó diễn lắm đây!

Thu Hương
Thu Hương
7 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm Mami Vam người trong cuộc sẽ rơi nước mắt ấy

Võ Thanh Trí
Võ Thanh Trí
7 years ago

em viết hay quá 🙂

Huong Nguyen
Huong Nguyen
7 years ago

Bài viết của E hay lắm.

Đồng Nhân
Đồng Nhân
7 years ago

Mấy đời bánh đúc có xương
…………….. Gì gẻ ?
Dù đã là câu ca cổ nhưng giá trị luôn hiện hữu

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Bài thơ thật cảm động và thương cảm cho người dì chăm con chồng không khác mẹ đẻ là bao

Kim Ngân
Kim Ngân
7 years ago

Bài thơ thật hay và xúc động bạn ơi!

Ngọc Huy
Ngọc Huy
7 years ago

Mâu thuẫn là do khó khăn trong cuộc sống chung, các Gd khá như bên chồng TT Hà thì cuộc sống ai nấy lo, gặp nhau tay bắt mặt mừng mà thôi…

Hoài Vang
Hoài Vang
7 years ago

Bài thơ hay và cảm động quá !

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Hay lắm. Tho viet day tam su ..

Dung Hoàng
Dung Hoàng
7 years ago

cảm động quá e ah !

Tram PC Quang Nam
Tram PC Quang Nam
7 years ago

Thơ thật hay và cảm động !

Scroll to Top