Bài Thơ: MẸ DẠY CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MẸ DẠY CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MẸ DẠY CON
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cảm ơn Mẹ đã sinh con
Cho ngời nét mặt, cho tròn lục căn
Cảm ơn đời những khó khăn
Cho con nếm trải để tăng sức bền
Cảm ơn nghèo đói… Lênh đênh
Cho thân vất vả mà nên con người .

Này con…!

Cuộc đời dù lắm khóc, cười
Thân tâm rèn luyện cho tươi mặt mày
Giàu sang phú quý là may
Lỡ mà nghèo đói khéo rày lập thân
Sống thời đo đếm, đong cân …
Khéo tròn vun vén thì dần ấm no.

Của người không dễ ai cho
Nếu may giàu có phải lo để dành
Thế thời bớt tính đành hanh
Thủ thường an phận cho lành tấm thân
Học hành cho hết chữ “Nhân”
Làm người không dễ nên cần rèn thêm.

Chăm lo đèn sách từng đêm
Ban ngày học một, tối nên học mười
Gặp người luôn nở nụ cười
Chào trên hỏi dưới cho tươi tấm lòng
Giữ tâm như cái giếng trong
Đừng nên vấy bẩn vì đong những bùn.

Anh em hoà thuận vén vun
Mẹ Cha đối đãi phải luôn hiếu hoà
Vợ chồng tình cảm thiết tha
Sống luôn nhường nhịn sẽ là ấm êm
Thân trai không được yếu mềm
Gắng làm rường cột lo thêm nếp nhà.

Phần gái trọn đạo nho, gia
Bên chồng, bên vợ, ruột rà…hỏi han
Con cái dạy dỗ đàng hoàng
Mình làm gương sáng, con đàng noi theo
Cuộc đời duyên tốt mình gieo
Đừng gieo nghiệp xấu…mãi nghèo…nhé con…!

BÁCH TÙNG VŨ 13/4/2017.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
7 years ago

Bài thơ dăm dạy quá hay !
Cảm ơn TÙNG nhé câu này khắc ghi ..!
Chúc bạn luôn khỏe trẻ HP ra nhiều thơ hay cho làng phây thưởng thức Bách Tùng nhé !

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
7 years ago

Bách Tùng Cháu Trai..!
Bài thơ Cháu viết,rất là hay…
Chào dâng cảm xúc…Tình mẫu tử và tình con người..!

Hồng Minh
Hồng Minh
7 years ago

Lại một tác phẩm được mọi người tâm đắc, góp phần cho lâu đài thơ Bách Tùng của chúng ta thêm tỏa sáng trên ngôi nhà chung facebook cùng những người yêu thơ. Thật tài tình. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé.

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Hay!

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Dọc thơ Chi khóc rồi em ơi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Hay qua BTV

Thien Bui
Thien Bui
7 years ago

? Bài thơ thật là tuyệt vời tác giả ơi !

Cuộc Đời Tự Do
Cuộc Đời Tự Do
7 years ago

Hay quá!

Mai Chung
Mai Chung
7 years ago

Hay quá bạn

Thị Doanh
Thị Doanh
7 years ago

Hay quá ah

An Khang
An Khang
7 years ago

Quá hay bạn oi

Tam Le
Tam Le
7 years ago

Em còn trẻ mà thấy được xa quá ! Hay !

Hoa Dại
Hoa Dại
7 years ago

Thơ hay lắm ạ!

Trương Thanh
Trương Thanh
7 years ago

Thơ của BTV hay cảm động lắm ?

Thuy Hong Tran
Thuy Hong Tran
7 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa. Chúc cháu.

Xuân Hợi
Xuân Hợi
7 years ago

Phật tử này, hiểu thấu Phật pháp ! Chúc mừng em! Vũ Tùng Bách!

Quangthanh Pham
Quangthanh Pham
7 years ago

Bạn ơi hãy nhớ giữ gìn
Trước là sức khoẻ, sau tinh thần… lành.
Tháng ngày thơ viết bạn dành
Tặng người thưởng thức bức tranh muôn màu.
Cho đời bớt những u sầu,
Thêm nhiều tình nghĩa vẹn màu yêu thương.
Bài thơ hay quá xá!!!

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

cuộc đời co mẹ đẹp vô ngần, Lơ mai mẹ mất vạn phần khổ đau, Có cha co mẹ thì hơn , Không cha không mẹ như đờn đứt dây

Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
7 years ago

Đừng gieo nghiệp xấu mà mang tiếng đời
lòng không như đạo phật tôi
chuyên tâm rèn luyện luân hồi chữ .NHÂN.

Ket Nguyen
Ket Nguyen
7 years ago

Anh em phải luôn vén vun.
Cha mẹ đối đãi phải luôn hiếu hoà.
Bu thì đã mất lâu rồi.
Còn mỗi cậu đó nhớ mà chăm nom.

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
7 years ago

Bài thơ hay người mẹ thể hiện dạy con nhân đức Bà là người tốt rồi,hiện nay có ko ít Bà dạy con phải ngang dọc đường đời ,phải làm tay AC người khác..chúc Tùng ngày mới vui vẻ.

Hong Phuc Mai
Hong Phuc Mai
7 years ago

Doi me da dan dai suong gio. Day cho con nang gio… Do luong. Cho ta tat ca niem thuong. Chi mong sao…uoc thay con minh thanh nhan. Luc nao me cung bang khuang. Lo lam wen ca tam than heo gay. Nhin me mat le cay cay.thi ta cung hieu dang cay day roi. Ai oi som som chieu chieu. Nho dung wen me la dieu kg hay.chung ta thi cu moi ngay.cv be bon thi sao can ke. Nhu long co gang lam thue. Ve tan ben me vui vay som hom

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Mẹ Dạy Con !
Thơ Tặng Mẹ !
Mẹ ! Người đã sinh ra em
Mẹ yêu em nhiều lắm .
Luôn lo nghĩ cho em .
Cho tương lai tươi sáng .

Ko phải chịu khổ mà
Em đã hiểu lòng Mẹ
Sẽ cố gắng vươn lên .
Thành con ngoan Hiếu thảo
Để Mẹ được vui lòng ..
..
Chúc anh vui khoẻ và thành đạt

May Van Dinh
May Van Dinh
7 years ago

Của người không dễ ai cho
Nếu may giàu có phải lo để dành
Những lời nhắn nhủ hay lắm.Các cụ ngày xưa đã nhắc nhở, được mùa chớ phụ ngô khoai, tới khi thất bát lấy ai bạn cùng.Ý bài thơ rất hay, không phụ lòng mong muốn của người sinh thành và cuộc sống cũng không ngừng phấn đấu…
Anh chúc em luôn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống nhé !

Hoang Le Kha
Hoang Le Kha
7 years ago

Thơ e viết rất đời thường và hay lắm .
Chúc e vui và những bài thơ hay hơn .

Tuong Tran Van
Tuong Tran Van
7 years ago

Lòng người cạn lắm con ơi
Vậy mà dò mãi suốt đời không xong
Miệng người ngoa lắm khôn lường
Đánh phèn nước đuc lại trong mấy hồi

Thơ của bạn hay cho mình ngưỡng mộ tý nhé

Thuong Ho
Thuong Ho
7 years ago

Em oi .chi hoi nho e xiu nha . cong viec cua em lam gi .co phai em la nha tho ko .doc tho cua em chi doan

Hòa Khánh
Hòa Khánh
7 years ago

Con có lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con .
Buổi tối vui vẻ ,an lành ,hp bạn nhé

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
7 years ago

Nhớ ơn hai đấng sinh thành
Những lời vàng ngọc mẹ dành cho con
Mong con cuộc sống vẹn tròn
Tu nhân tích đức lớn khôn trưởng thành
Giữ gìn nền nếp gia thanh
Tam tòng tứ đức công danh đạt thành
Gia đình hạnh phúc khang ninh
Quê hương đổi mới văn minh đẹp giầu,

Hoàng Ngọc Thạch
Hoàng Ngọc Thạch
7 years ago

Lục bát gieo vần rất tốt hôm nào em đổi qua thể Đường luật cho mọi người “đổi món” nhé !

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Có phải em bươn chải quá hay không, mà mất dần hết cảm xúc rồi anh ơi

Nga Chu
Nga Chu
7 years ago

Nhung loi cha me day chung ta,neu biet lang nghe thi moi len nguoi duoc,nhung thanh nien thoi nay chung no cho la co hu .Tho hay qua em!

Son Ba Luong
Son Ba Luong
7 years ago

Tuyet voj qua anh Bach Tung oj.anh lam baj tho nao Cung co y Nghja rieng Cua no het. Chuc anh ngay moi vv va that nhien hanh Phuc nha..?

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Tuyêt??

Hường Vũ
Hường Vũ
7 years ago

Thật hay và ý nghĩa

Scroll to Top