Bài Thơ: MẸ ĐÂU RỒI….MẸ ƠI! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MẸ ĐÂU RỒI....MẸ ƠI! (Tác giả: Mami Vam)

MẸ ĐÂU RỒI….MẸ ƠI!
Thơ: Mami Vam

Cảm xúc: Mami Vam
Ảnh: Nhân vật

Hai giờ rồi mẹ không đến rước con
Để trẻ thơ cứ mỏi mòn chờ đợi
Mẹ biết không? con đã khàn giọng gọi
Vẫn không tin người rời bỏ thâm tình?!

Mẹ từng nói con của mẹ đẹp xinh
Rất hạnh phúc khi cuộc đời ban tặng
Dù trải qua lắm nhọc nhằn cay đắng
Mãi chở che nuôi khôn lớn nên người !

Con hiện giờ lo sợ quá mẹ ơi !
Tuổi ngây thơ chưa lần rời tay mẹ
Bỏ rơi con để nhọc nhằn vơi nhẹ
Con sống sao? khi thiếu vắng mẹ rồi !

Mẹ có từng nghĩ đến cảnh cút côi ?
Mẹ có nhớ từ làn môi…ánh mắt?
Mẹ có quên nụ cười hiền…khuôn mặt?
Sao mẹ đành…không nắm chặt tay con? !!!

P/s: Cảm tác qua câu chuyện đứa bé 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi. Hi vọng qua bài viết này người mẹ đọc được và suy nghĩ lại.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top