Bài Thơ: MẸ ĐÃ VỀ…! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MẸ ĐÃ VỀ...! (Tác giả: Mami Vam)

MẸ ĐÃ VỀ…!
Thơ: Mami Vam

Mẹ đã trở về sau một giấc ngủ say
Nắm chặt tay con thều thào mẹ nói
"Con ốm đi nhiều nhìn mà thấy tội"
Quá vui mừng con chẳng nói nên câu !

Ôm trẻ vào lòng mẹ khẽ xoa đầu
Mẹ có đi đâu ?…nghẹn ngào rơi nước mắt
Vòng tay ấm êm ôm con thật chặt
Hôn mắt, hôn tai, hôn lên trán con khờ !

Sự thật đây rồi không phải giấc mơ ?
Giây phút này đây con đợi chờ lâu lắm
Mắt mẹ, mắt con lệ vui mừng ướt đẫm
Xúc động trào dâng… dòng lệ thắm tuôn ròng!

Mẹ đâu biết mỗi ngày con dõi mắt chờ trông
Vẫn hi vọng, ngày mẹ bình an trở lại
Con rất sợ mẹ rời xa con mãi mãi
Bỏ con gái bơ vơ cùng cháu ngoại non khờ !

Sự thật đắng lòng, chỉ là một giấc mơ
Một lần nữa con lại vỡ òa nức nở
Không phải lệ mừng mà lệ buồn lo sợ
Bởi mẹ có về đâu ? Con lại chờ đợi mẹ về…!!

11/08/2015
__ Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top