MẸ CHẲNG THỂ CÒN … NGỒI MAY ÁO MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ
Mẹ chẳng thể còn … ngồi may áo cho con
Khi gió mùa đông lang thang về trên lối
Có biết không anh … thời gian như rất vội …
Để tuổi đá buồn … phủ đời mẹ phong rêu…
Mẹ chẳng thể còn ngồi kể chuyện thâu đêm
Dưới bóng trăng vàng … thương ngọn bầu leo liếp
Để gió lùa qua … nửa khung trời đã hẹp…
Một chút hương đời … khép nép phía mom sông ….
Mẹ chẳng thể còn cùng con bước ra đồng
Lúa chín vàng bông … đượm thắm đời con gái
Tấm áo nâu sồng … gói cuộc đời dầu dãi
Rộn rả đêm về … giòn giã nhịp chày khua …
Mẹ chẳng thể còn … mùa khoác áo cho con …
Tấm áo tình yêu … tháng năm người vun bón …
Non ánh trăng ngà … mẹ chẳng còn thấp thỏm
Chẳng biết kịp dành … cho ấm áp con yêu ….
Mẹ đã đi rồi … về thế giới xa xôi …
Nơi ấy mẹ ơi! … con chỉ còn nước mắt…
Những giọt muộn màng … giữa cuộc đời tất bật…
Con đã quên rồi … ẩn khuất một niềm đau ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Tha thiết, hay lắm bạn mình a!
Bài thơ rất là hay lại cảm động nữa….tuyệt lắm !
BÀI THƠ RẤT TUYỆT VỜI LỜI THƠ SÂU SẮC VÀ LUÔN MANG THEO MỘT NỖI NIỀM CẢM XÚC QUÁ TÁC GIẢ THI ẢNH RẤT TUYỆT MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Chỉ khi mẹ đi rồi mới thấy thiếu nhiều thứ ở đời thường.hơn ta tưởng.
Tuyệt vời em ạ !
Hay lắm, tuyệt lắm
Hay quá chị ơi!
Rất tuyệt vời chúc mừng anh bạn nha
hay lắm chị ạ
Bài thơ hay quá tuyệt vời
Tuyệt vời thơ………
Hay lắm anh
Bài thơ hay xót xa đầy nghĩa tình mẹ … Tuyệt quá em ạ.
Hay quá đi thôi
Thơ quá tuyệt vời. Quá hay.đọc tho của bạn làm mình suc động muốn khóc.
Cảm xúc chị quá tốt … sức viết quá dữ dội bái phục
…
Mẹ
Tuyệt vời thơ em
Me
Là vậy ….
Tuyệt vời quá rất xúc động em gái ơi
Me dang ao len cho em dông về..
Em bây chừ em
còn nhớ sao em.
Chúc lành.
Hehe
Thơ thật hay
Đã không còn mẹ nữa rồi…
Hay cảm động lắm
Ý tình xúc động ..
Thật tuyệt vời.
Tuần mới an vui hạnh phúc em nhé
Hay và xúc động em gái Phú Sĩ ơi !
Cam on thi sy xinh dep .bai tho rat
Xuc dong .chuc ban hien luon an lanh va hanh phuc .
Thơ hay ảnh đẹp
Hay lắm em ơi!
Hay tuyệt
Phú Sĩ
Mẹ đi rồi…về nơi đó xa xôi
Đám rau thơm sau vườn rũ lá
Cái gầu treo bên vách hè nứt nẻ
Lòng con mơ bóng mẹ vẫn đi về
Nỗi nhớ làm lòng dạ tái tê
Dòng chữ viết ê chề rơi nước mắt…
Rất hay!
Hay quá em, đọc thơ em nhớ bài hát bông hồng cài áo của Thế Mỹ
Tuyệt vời thơ anh rất hay
Càng đọc càng mê say
Hay quá em ơi ! Đọc thơ lại nhớ Mẹ rồi đó em !