MÀU SIM NHỚ!
Thơ: Phú Sĩ
Anh còn nhớ một màu sim tím
Thuở ngày xưa anh mãi đi tìm
Thẹn thùng che lá hoa mềm
Nụ cười duyên dáng con tim hiểu lòng
Ai đứng lặng trên đồng xanh lúa
Ngẩn ngơ nhìn áo tím mây đùa
Hỏi rằng người có chồng chưa ?
Để Qua sang đấy bóng dừa đợi ai !
Chân bước mỏi đời trai vạn lý
Ngày trở về tri kỷ quạnh hiu
Em đi theo tiếng mưa chiều
Bỏ Qua ở lại vạn điều nhớ thương
Màu sim nhớ vấn vương một thuở
Bóng người xưa cứ ngỡ trong mơ
Đêm trăng thơ thẩn mong chờ
Bao giờ trở lại mịt mờ bóng chim
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ hay, ảnh đẹp quá. Chúc em xuân về ngọt ngào hạnh phúc.
Rất hay
Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc Xuân bình an & nhiều may mắn nhé thi hữu !
Hay quá bạn à
Bài thơ tuyệt vời chị ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn .chúc buổi chiều vv
Những kỷ niệm thật xúc động! ?
Tình cảm lãng mạn lắm người tình.
Thơ hay lắm
Thơ hay tuyệt vời bạn ơi, hình ảnh đẹp. Chúc buổi chiều tràn ngập niềm vui yêu thương ấm áp HP đong đầy bạn nhé
Hay quá nà
Tuyệt vời bài thơ . Phú Sĩ.
Thơ hay nhưng tôi đang bận việc nhà, bạn chờ nghe
Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ
Rất hay bạn à
Hay quá bạn ơi!
Tuyệt vời em ạ !
Tuyệt vời tg ơi
Hay !
Bài thơ hay lắm bạn …
Thơ hay lắm em
Chúc em đêm xuân vui vẻ
Hay quá tác giả ơi …
Đói lòng ăn nữa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
……….
Chúc bạn buổi tối vv ấm áp
Thơ rất hay
Chị iu
Hay quá Phú Sĩ chúc ngũ ngon .
Tuyệt hay
Bài thơ hay…
Hay lắm nàng ơi
Thơ hay lắm bạn hiền
Chúc bạn ngày mới vv nhé
Thơ hay nhiều cảm xúc e ạ
Rat hay em
Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !
Hay lắm. Chúc em thật nhiều niềm vui trong năm mới nha.
Hay lắm
Chúc em vui Phú Sĩ
Thơ rất hay hình đẹp tuyệt
Thơ hay buồn man mác em ơi,,,
Đường xưa lỗi cũ đồi sim tím
Nhặt hoa tím cài lên áo em
Hoa ửng ? hoe sắc hương
Mặt trời đỏ gay ôm đồi sim tím
Rừng hoang trên đồi hoa sim tím
Hoa tím ngày xưa cài áo em
Chiều loang vắng bóng đìu hiu
Hoa tím càng người xưa đã đi rồi
Em đã đi bỏ lại mình tôi
Lạc phương hướng tìm nơi cuối đời
Lối đi củ chiều mưa đổ
Ướt nhạt nhoà mỏi chân lòng trĩu nặng
Tim tím buồn ? khuya lẽ bóng
Bìm bịp kêu than nuốt đoạn trường
Giữa đêm ánh ? chập chờn
Chim sa cá lặn mịt mờ tối đem
Thơ rất hay ,Ả đẹp Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc của an lánh nhé em ,
Bài thơ rất tuyệt vời.