Bài Thơ: MÀU HOA TÍM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÀU HOA TÍM (Tác giả: Mạc Phương)

MÀU HOA TÍM
Thơ: Mạc Phương

Chim nhỏ ơi…đừng làm đau cành lá
Cây già rồi…sắc cũng đã nhạt phai
Cánh tim tím cố khoe nét trang đài
Sợ cơn gió kéo dài rơi lả tả.

Chim nhỏ ơi…đừng khiến cây gục ngã
Hãy thương cây vất vả chắt mỡ màu
Chùm rễ cọc mọc trên đá rất sâu
Đang rã rời còn đâu nhiều sức sống.

Chim nhỏ ơi…nhẹ thôi đừng manh động
Để cánh hoa còn đọng chút nắng chiều
Gió nhè nhẹ…đẩy cành lá xiêu xiêu
Đủ lan tỏa sự mến yêu cuộc sống.

Mỗi tâm hồn đều có riêng khoảng trống
Muốn lấp đầy bằng phép cộng giản đơn
Một với một…không mong muốn gì hơn
Màu hoa tím sắt son… không thay đổi.

MP 22/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Thanh Binh Trinh
Thanh Binh Trinh
5 years ago

Xin chào mạc phương. Người đẹp thơ thay.của bông hoa núi rừng. Công anh bắt tép nuôi cò.đến khi cò lớn. Cò lại bỏ đi. Tiếc công anh đào ao nuôi cá. Đến khi cá lớn. Người lạ tới câu. Ở đâu cũng vậy người ơi. Miễn sao chung thủy chọn đời bên nhau.mướp ương nấu với gà đồng. Toang nhau một trận xem chồng về ai. Hihi love bông hoa núi rừng.

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
5 years ago

Hay..

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Chim ơi chim đừng làm đau cô gái
Cô ấy mềm như một dải lụa tơ
Cô ấy ngồi ngắm cánh hoa mua
Giữa trưa hè mà mộng mơ nhiều thế

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Rất hay em a

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay lắm e!

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tím em yêu tuyệt vời quá chị

Tùng Lê Duy
Tùng Lê Duy
5 years ago

tím thương yêu rụng xuống sân trường
Mầu áo trắng nhuộm mầu mực tím
trang nhật kí ghi dòng liêu niệm
của một thời áo trắng tinh khôi
tiếng ve kêu sao xuyến lòng tôi
nhặt cánh hoa rơi dòng vơi kĩ niệm !

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương !

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Rất hay em

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
5 years ago

Chieu vv chi..

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Tuyệt vời thơ bạn

Hoa Anh Hùng
Hoa Anh Hùng
5 years ago

MẠC PHƯƠNG

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Hay lắm muội buổi chiều chúc nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay lắm Em!

Định Mệnh
Định Mệnh
5 years ago

Chim nhỏ ơi… đừng làm đau cành BLT

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Tho hay anh dep qua ban oi

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Hay lắm chị yêu

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Wow hay quá dễ thương ấm áp quá bạn ơn Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé Cám ơn bạn đã cho mình cảm giác ấm áp trước khi ngủ hi .hi..hi

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

Cánh bướm vàng trên con dường dong duổi
Hoa tím màu ai đó gửi mùi hương
Nắng ven đồi gom góp lại trong sương
Theo cánh bướm trên con đường ghềnh thác

Cây cho hoa người yêu cho nốt nhạc
Câu thơ tình ai đang hát vọng qua
Sắp vào hè nhìn cây gạo trổ hoa
Cành mua tím trước hiên nhà đang vẫy

Buổi sớm mai qua đêm dài vươn dậy
Ngó trong mơ màn sương mỏng lung linh
Bưởi vườn nhà khoe hoa nở trắng tinh
Em sẽ thấy là mình đang hạnh phúc

Trời phía đông măt trơi lên đo rưcj
Em ơi em trong tia nắng ban mai
Có nhìn ra thấy hình bóng của ai
Cùng nhẫn cưới với Trâm cài trên tóc

Đã qua rồi đêm đêm dài khó nhọc
Phút thăng hoa rồi ngày đó không xa
Những đợi chơ cùng với những cành hoa
Thỏa nguyện ước vơi bài ca hạnh phúc
( cảm tác từ bài thơ trên , )

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

Hay lắm

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời

Scroll to Top