Bài Thơ: MÀU HOA TÍM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MÀU HOA TÍM (Tác giả: Hoàng Lan)

MÀU HOA TÍM
Thơ: Hoàng Lan

Em bảo rằng: em yêu màu hoa tím
Anh vội vàng anh tìm hái tặng em
Ong bướm qua ngúng nguẩy cũng phải thèm
Ghen tị quá! vì em ong bướm lỡ

Anh biết không? Em như người mắc nợ
Tím thương hoài em không nỡ rời xa
Tím yêu thương, tím chung thủy, mặn mà
Đẹp lắm đó! ui zda…! màu hoa tím!

Hái cành hoa thuở xưa tìm kỷ niệm
Bóng anh còn ẩn hiện mãi trong tim
Ong bướm qua hỏi bé: có còn tìm?
Hoa nở rồi sao lặng im thế bé?

Ghế đá xưa chỉ mình em lặng lẽ
Gió gửi lời: em nhé nhớ đừng quên!
Loài hoa dại màu tím biếc không tên
Anh có về để đặt tên không nhỉ…?

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Chu choa.. hay.. lãng mạn wa dị nè e gái ui..

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Tình em trao anh tình màu tím
Tím đơi chờ thương nhớ tím thủy chung

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé y…
Màu hoa tím.. nhớ hoài bao kỷ niệm
Tím đợi chờ giấu kín ở trong tim
Nhớ mong ai anh cứ mãi đi tìm
Hoa của núi in hình em trong ấy…

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay.. lắng đọng..

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Anh hái tặng em một chùm hoa tím
Âu yếm trao em màu tím yêu thương
Mai này anh đi xa vắng phố phường
Hoa tím ngàn thương theo bước lên đường

E ấp tình em nhận chùm hoa tím
Màu tím mộng mơ màu tím thủy chung
Mai anh đi rồi vời xa mênh mông
Sắc tím yêu thương giữ mãi trong lòng

Sóng gió trùng khơi vẹn lời thương nhớ
Hoa tím ngày nao màu chẳng phai phôi
Chiều nay nhớ anh ghế đá chơi vơi
Tím cả hồn em nỗi nhớ vợi vời.

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Hay lắm cháu!

Trương Long
Trương Long
7 years ago

Lời thơ…dễ thương chị à hjj

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Vui mãi nha em

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Hay nhỉ

Thanh Thanh Thanh
Thanh Thanh Thanh
7 years ago

Hay rat hay .
.Tim mau cho đoi .tim thuog yeu
Tim anh ban mai tim sac chieu
Tim boi nhan tnh oi ..tuyet dieu
Tim vi bong dang oi phieu phieu
Tim ca khung troi đương con thieu
Tim đay tim nho .Co đau nhiu .
Hi

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Anh rất hiểu lòng em yêu mầu tím
Lên lưng đồi anh tìm kiếm hoa mua
Rồi tặng em mầu hoa yêu tím lịm
Đôi mắt ngời tím rịm cả hồn anh

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Hay quá em ơi.

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay quá

An Phú
An Phú
7 years ago

thơ hay quá em, anh cũng yêu màu tím nữa, hihj

Mai Huynh
Mai Huynh
7 years ago

Rất hay

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Ai yêu cũng thích mầu hao tím
Biểu tượng chung thủy ở trong tim
Gặp người như ý cùng ước hẹn
Khó khăn đến mấy sẽ đi tìm
Hoàng Lan cuối tuần vui vẻ nhé

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Tình thơ trong mộng gì bằng
Đẹp như tím nở bằng lăng ngày nào
Nhành hoa tím ấy ai chao
Cài lên mái tóc lẽ lào lại quên
Hoàng Lan. Nhở

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

C N bạn cũng vui vẻ nhé
H Lan

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Đẹp lắm đó! Ui zda….! Màu hoa tím cách nhấn nhá đầy cảm xúc ko thể ko lặng người

Scroll to Top