MÀU HOA NHỚ 2
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Trời oi ả ra ngoài hiên đón gió
Bâng khuâng lòng chợt nhớ nhỏ thời thương
Buổi hẹn xưa ta cùng bước chung đường
Nhẹ hỏi nhỏ có còn vương xuân mãn
Nhỏ thấp giọng nói như lời ai oán
Ừ biết rồi mai thấy chán rồi xa
Bỏ đi đâu biền biệt khỏi quê nhà
Để ai đứng mà xót xa chờ nhé
Mắt ươn ướt cầm tay rồi nói khẽ
Mai rời xa rồi ai sẽ u buồn
Nhỏ thấy gì ở những cánh tigôn
Sẽ tan vỡ cho mảnh hồn nhung nhớ
Nhỏ có sợ mình không thành duyên nợ
Để mai này phải cách trở đôi phương
Ai sẽ đau ai khóc suốt đêm trường
Lòng tê tái tình vương rồi lỡ hẹn
Một thời nhớ tình xưa không trọn vẹn
Nhớ nhỏ nhiều nghe nghèn nghẹn trong tim
Nhỏ và ta giờ biết nẻo đâu tìm
Thấy lạc lõng cánh chim không về nữa
Chiều nay đứng ngắm nhìn ra khung cửa
Cánh hoa tàn như vừa cứa tim ta
Nhành tigôn chẳng hương sắc mặn mà
Mà đã để xót xa từng nỗi nhớ.
Tp. HCM 2019
P T H
Ừ nhớ nhỉ
Xin giữ lại những mùa yêu xưa cũ
Dẫu xưa kia theo gió cuốn đi rồi
Góc phố cũ cung đường yêu xưa cũ
Nơi ta người hẹn ước mãi chung đôi
Xin giữ lại tháng năm mình đă có
Những môi hôn những tha thiết mặn nồng
Bàn tay siết bàn tay ngày bỗng nhớ
Dẫu bây giờ chỉ còn lại hư kg
Xin được giữ cho em được giữ
Những thương yêu hẹn ước trong đời
Bởi quên người đau lắm cố nhân ơi
Thanh hung. Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh. Em họa góp vui nhé
Bài thơ rất tình hay lắm em
Rất hay anh ơi, chúc ngày chủ nhật an vui nhé!
Bài thơ hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp
Ngỏ lời đê Thanh Hùng
Bài Thơ hay quá em ơi nỗi nhớ dài lắm em
nice
Rất hay anh à.
Thật tuyệt vời quá bạn hiền của mình
Bài thơ hay lắm bạn!
Chúc bạn ngày chủ nhật an vui nhé.
Bài thơ hay lắm anh
Cuối tuần vui vẻ nhé
Hay lắm anh trai ơi
Tuyệt vời quá em ơi
Hay tuyệt luôn em trai ơi
Anh
Hay lắm
Hay lắm à,
Một thời nhớ tình xưa không trọn vẹn
Nhớ nhỏ nhiều nghe nghèn nghẹn trong tim
Nhỏ và ta giờ biết nẻo đâu tìm
Thấy lạc lõng cánh chim không về nữa
Bài thơ hay lắm
Em chúc mừng à
Dòng tâm sự này anh viết lên đây
Gửi về em bao nhiêu là nỗi nhớ
Dẫu giờ đây hai ta còn cách trở
Bởi chẳng bao giờ em chấp nhận yêu anh
Đừng bận tâm với những gì anh nói
Hãy xem như là nước chảy bèo trôi
Bởi rồi đây cũng sẽ có một người
Nói yêu em bằng tấm lòng chân thật
Bài thơ rất hay bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé.
A
Tuyệt nè
Rất hay.
Hay lắm bạn mình ơi
Hay tuyệt anh à
Mến chúc em và gđ đầu tuần tràn đầy yêu thương nhiều may mắn !
Quá hay…
?
Bài thơ rất hay
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình đêm an lành và ngon giấc nhé anh
Hi. Tuyệt vời ông bạn
Thơ hay ảnh đẹp lắm Thanh Hùng
Hay lắm bạn ơi !
Hay ,cảm xúc lắm huynh ơi, chúc huynh buổi tối tràn ngập niềm yêu thương hạnh phúc và dạt dào thơ phú nhé
Hay lắm TG