Bài Thơ: MẤT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MẤT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——–
Mất nhau rồi buồn lắm biết không em
Anh thao thức từng đêm rưng ngấn lệ
Trời se duyên cớ sao không thêm nợ
Để duyên tình đổ vỡ trọn đời đau

Hai phương trời ta đã cách xa nhau
Mỗi hoàng hôn cuối đầu nghe nỗi nhớ
Hương tình yêu vẫn còn trong hơi thở
Bao ngày qua trăn trở gọi tên nhau

Lỡ yêu rồi hồn mang nặng thương đau
Quên làm sao khi màu yêu quá đậm
Mưa ngoài hiên mà trái tim lạnh cóng
Khung trời buồn thấm đẫm nỗi sầu thương

Đến bao giờ tình thôi hết vấn vương
Chắc trọn kiếp niềm tương tư vẫn nặng
Đêm từng đêm cô đơn về gặm nhấm
Một trời thương vương vấn ở trong hồn

Đã bao lần đem nỗi nhớ vùi chôn
Nhưng ký ức vẫn còn ghi hình bóng
Anh vẫn mong dù biết không hy vọng
Nhưng em ơi nhớ lắm biết không em

Đợi em về đưa anh buổi trăm năm…

V N C … 02/12/18

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Thơ tình hay lắm.

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Em xa rồi, ôm nỗi nhớ lạnh căm
Cứ mỗi tối cô đơn nằm tủi phận
Rồi tự hỏi tại sao em lại giận
Bỏ anh đi …đi mãi tận phương nào.

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và đong đầy cảm xúc, chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
5 years ago

Rất là ngọt anh ạ

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài t hơ hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Hay lắm huynh ơi rất ngọt ngào

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Lời thơ buồn khi đã mất tình yêu
Hồn phiêu diêu dưới trời mưa lạnh cóng
Thật không uổng công bạn đọc đang mong ngóng
Bạn đã ra bài thơ nóng nhưng buồn
Biết làm sao được khi tình yêu cứ luôn luôn được mất

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi chiều vv ak

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Tình thơ anh thật hay và da diết ạ

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ơi

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài bát ngôn hay lắm bạn hiền. Mến chúc bạn luôn dạt dào thi hứng nhé

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Rất hay và ngọt ngào ạ..

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời chúc mừng
Anh trai
Chúc buổi tối ấm áp yêu thương vui vẻ hạnh phúc

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Rất tuyệt vời đó Anh

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh , chúc buổi tối luôn tràn đầy niềm vui anh nhé

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Hay lắm ạ. Dâng tràn cảm xúc- chúc mừng anh!

Ánh Nguyệt Nguyễn
Ánh Nguyệt Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá, anh ơi.
Lời thơ mượt mà và ngọt ngào lắm.

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em ơi,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

XIN CÒN NỢ,
Ta còn gì hay chỉ là niềm đau,
Một dĩ vãng cứ trào cuộn ký ức,
Hồn phân nửa phần kia ai đã vứt,
Những bước lê rai rứt tình nhạt nhoà,
&
Mất rồi sao bao thắm nồng đã qua,
Còn để lại thiết tha trong nổi nhớ,
Sao quá sớm để mình lại dứt nợ,
Những ân tình vụn vở thời nâng niu,
&
Còn gì đây hay bước lẻ điều hiu,
Gót nghiêng ngả liêu xiêu mưa giọt đắng,
Chạy đuổi bắt một đời theo con nắng,
Kiếp hoàng hôn đã vắng sợi ấm nồng,
&
Nợ hết rồi sao cứ phãi đau lòng,
Đôi bờ cách gió lọng về dáng cũ,
Bao thương nhớ vần thơ chưa viết đủ,
Giọt lệ nào ta ủ men tình say,
&
Hố ngục tù chưa thoát nơi lưu đày,
Quanh mê trận đêm ngày cho điên đảo,
Khi đưa tiễn đưa luôn hồn con sáo,
Để canh thâu cơn bảo cứ dâng trào,
&
Lướí nhớ thương anh đan sợi nghẹn ngào,
Giăng để đợi dáng nào quay trở lại,
Cho ta có bồi hồi thời ngây dại,
Mở vườn đào mình mãi bước trăm năm,….

Dung Võ
Dung Võ
5 years ago

Anh trai ơi !Chúc ngày đầu tuần nhiều niềm vui và sức khỏe nha anh!

Nguyên Vị
Nguyên Vị
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh .

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt anh ah

Lê Hùng
Lê Hùng
5 years ago

Đang là mùa Đông , nhưng ko thấy xuất hiện Thơ TÌNH ĐÔNG A cẩn ? Ko thấy tiếng chuông ngân vọng về & ko thấy đơn lạnh Tình Đông nửa ? Hihihi

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, xin chia sẻ cùng anh nhé, em chúc anh buổi chiều vui vẻ

Scroll to Top